Từ hơn 160 giấc mơ tuổi trẻ, hành trình kéo dài gần 3 tháng của cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng" mùa 3 năm 2026 đã khép lại bằng sự xuất hiện của top 18 gương mặt xuất sắc nhất: 9 nam, 9 nữ, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của một thế hệ sinh viên mới.
Không chỉ là cuộc đua nhan sắc, hành trình ấy là quá trình sàng lọc khắt khe qua nhiều vòng thử thách từ học thuật, tài năng đến hoạt động cộng đồng, để tìm ra những sinh viên hội tụ cả năng lực, phong thái và tinh thần cống hiến.
Từ 160 ước mơ đến 18 bản lĩnh giảng đường
Ngay từ sớm, khán phòng đêm chung kết cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng" đã phủ kín bởi hàng ngàn sinh viên mang theo băng rôn, đèn LED và tiếng hò reo cuồng nhiệt để tiếp lửa cho đại diện khoa mình.
Không khí trẻ trung, bùng nổ năng lượng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo nhà trường, đại diện các cơ quan ban ngành cùng hàng chục doanh nghiệp đồng hành.
PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng khẳng định, cuộc thi không dừng lại ở một sân chơi sắc đẹp, mà là nơi sinh viên thể hiện tài năng, khả năng hội nhập và tinh thần của thế hệ trẻ thời đại mới: thân thiện, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên.
Điểm đặc biệt của đêm chung kết nằm ở cách bản sắc truyền thống được đặt cạnh tư duy hiện đại một cách đầy tự nhiên. Trong phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh không chỉ trình diễn áo dài, mà còn truyền tải tinh thần văn hóa Việt bằng phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu.
Một trong những dấu ấn giàu cảm xúc nhất là bộ sưu tập áo dài “Cánh tem cội nguồn” của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân. Trên nền nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, những bước catwalk của sinh viên Lạc Hồng đã tạo nên bức tranh giao thoa giữa truyền thống và hơi thở thời đại, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào nguồn cội trong thế hệ trẻ.
Nếu tà áo dài khơi dậy chiều sâu văn hóa, thì phần thi dạ hội lại cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh sân khấu của các thí sinh sau nhiều tuần được huấn luyện chuyên nghiệp. Những bước đi tự tin, thần thái lịch lãm cùng khả năng làm chủ ánh nhìn đã biến sân khấu đêm chung kết thành một “đại tiệc” của tuổi trẻ, năng lượng và khát vọng khẳng định bản thân.
Đi tìm hình mẫu “Tâm thanh - Trí mỹ”
Sức nóng của cuộc thi được đẩy lên cao nhất khi top 10 bước vào phần thi ứng xử - nơi chiếc vương miện không còn được quyết định bởi ngoại hình, mà bởi chiều sâu tư duy và bản lĩnh ngôn từ.
Các câu hỏi năm nay không đi theo lối mòn, mà chạm trực diện vào những vấn đề người trẻ đang đối diện: định vị bản thân trên không gian số, trách nhiệm với cộng đồng hay tư duy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ.
Chính sự nhạy bén, khả năng phản biện cùng góc nhìn thực tế của các thí sinh đã làm nổi bật tinh thần “Tâm thanh – Trí mỹ” mà cuộc thi hướng tới: vẻ đẹp không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn ở tri thức, nhân cách và khả năng truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng.
Kết quả chung cuộc, nữ sinh Nguyễn Thị Hà My - Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế đăng quang Hoa khôi và nam sinh Ngô Thế Hiệp - Khoa Tài chính Kế toán đăng quang Nam vương cuộc thi.
Bên cạnh các danh hiệu Hoa khôi, Nam vương cùng Á khôi, Á vương, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như: Thí sinh được yêu thích nhất, trình diễn áo dài đẹp nhất, trình diễn dạ hội đẹp nhất, gương mặt ấn tượng, hình thể đẹp và giải truyền thông nhằm ghi nhận toàn diện nỗ lực của các thí sinh.
Theo ban tổ chức, hành trình của những gương mặt đăng quang sẽ không dừng lại sau ánh đèn sân khấu. Các thí sinh đạt danh hiệu cao nhất sẽ trở thành Đại sứ hình ảnh của Trường ĐH Lạc Hồng, đồng hành cùng nhà trường trong các chiến dịch truyền thông, hoạt động tuyển sinh và những dự án kết nối cộng đồng sinh viên trong thời gian tới.
"Giá trị lớn nhất mà cuộc thi để lại không nằm ở chiếc vương miện, mà ở hành trình trưởng thành của những người trẻ dám bước ra ánh sáng, khẳng định bản thân và mang theo khát vọng cống hiến cho cộng đồng", PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng khẳng định.