Tỏa sáng tại World Cup, Maguire vẫn có nguy cơ rời Man Utd

GD&TĐ - Trung vệ Harry Maguire phải cạnh tranh vị trí hoặc rời Man Utd dù vừa tỏa sáng cùng tuyển Anh tại World Cup 2022.

Tờ SunSport (Anh) cho biết, chiến lược gia Erik ten Hag sẵn sàng trao cho trung vệ 29 tuổi cơ hội để cạnh tranh vị trí đá chính tại đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh “tất cả phụ thuộc vào trung vệ người Anh, nếu không đủ tốt sẽ phải tiếp tục sắm vai dự bị hoặc rời câu lạc bộ”.

Trước World Cup 2022, Maguire phải ‘mài đũng quần’ trên băng dự bị tại Man Utd. Trung vệ này chỉ là lựa chọn thứ 4 của Ten Hag, sau Raphael Varane, Lisandro Martinez và Victor Lindelof.

Thuyền trưởng Erik ten Hag thẳng thắn nói rằng, trung vệ đắt giá nhất thế giới (85 triệu bảng) “đã thi đấu tệ hại và mất tự tin”.

Harry Maguire không được đảm bảo vị trí tại Man Utd dưới thời Erik ten Hag.

Harry Maguire không được đảm bảo vị trí tại Man Utd dưới thời Erik ten Hag.

Dù chỉ ra sân một trận duy nhất trong 3 tháng tại Ngoại hạng Anh nhưng Maguire vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của huấn luyện viên Gareth Southgate của tuyển Anh.

Harry Maguire như trở thành một con người khác khi khoác áo Tam Sư, anh thi đấu cả 5 trận trên hành trình vào tứ kết của Anh tại World Cup 2022.

“Tôi mong đợi Harry Maguire sẽ tìm lại được chính mình” - Erik ten Hag nói và nhấn mạnh: “Tôi có 16-18 cầu thủ trong tay, vì thế nếu Harry Maguire không thể hiện được đẳng và sự tự tin cao nhất, cậu ấy sẽ phải dự bị hoặc rời đội bóng”.

Chelsea và Barcelona trước đó đã bày tỏ sự quan tâm đến Maguire, cầu thủ còn 2,5 năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.