Tỉnh đoàn TT-Huế khen thưởng VĐV đạt thành tích tại SEA Games 32

GD&TĐ - Chiều ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế trao tặng Bằng khen cho 3 VĐV của tỉnh có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế (Áo xanh, bên trái) và ông Nguyễn Chí Tài, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (áo trắng, bên phải) trao tặng Bằng khen cho VĐV Lê Quốc Nhật Nam.
Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế (Áo xanh, bên trái) và ông Nguyễn Chí Tài, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (áo trắng, bên phải) trao tặng Bằng khen cho VĐV Lê Quốc Nhật Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) với thành tích 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 114 huy chương Đồng.

Đóng góp vào sự thành công chung của Đoàn thể thao Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vinh dự có 3 Vận động viên (VĐV) xuất sắc gồm: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đoạt 1 huy chương Vàng môn Vật tự do hạng 62kg nữ; Nguyễn Thị Mỹ Trang đoạt 1 huy chương Vàng môn Vật tự do hạng 57kg nữ và Lê Quốc Nhật Nam cùng đội tuyển U23 Việt Nam đoạt 1 huy chương Đồng môn Bóng đá nam.

Nhằm ghi nhận thành tích của các đoàn viên là VĐV tiêu biểu của tỉnh trong SEA Games 32, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã trao tặng Bằng khen cho 3 đoàn viên, VĐV trên.

Vận động viên Lê Quốc Nhật Nam vui mừng sau khi nhận được Bằng khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế.

Vận động viên Lê Quốc Nhật Nam vui mừng sau khi nhận được Bằng khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế.

Được biết, 3 vận động viên trên là 3 đoàn viên tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.