Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi câu cá trong đêm ở Hà Giang

GD&TĐ - Thi thể nam thanh niên ở Hà Giang mất tích khi câu cá được phát hiện ở khu vực chân thủy điện Bắc Mê.

Khu vực lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh L.
Khu vực lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh L.

Chiều 30/7, thông tin từ UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn L. (SN 2003, trú tại thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê) mất tích khi đi câu cá trên sông Gâm trước đó.

Thi thể anh L. được phát hiện và trục vớt vào khoảng 15h20 cùng ngày dưới khu vực chân thủy điện Bắc Mê.

Như báo GD&ĐT thông tin, khoảng 2h ngày 29/7, anh Phùng Văn L., đi câu cá trên sông Gâm, khu vực chân đập thủy điện Bắc Mê.

Trong lúc câu cá, anh L. không may bị trượt chân rơi xuống sông mất tích.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Bắc Mê đã phối hợp huy động các lực lượng tại chỗ cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi trục vớt, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh L. cho gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình anh L.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niềm vui của giáo viên là được học sinh tìm đến tặng một món quà nhỏ thật ý nghĩa. Ảnh: Trường Mầm non Kindy

Tinh tế tri ân thầy cô - bài học đạo đức quý giá

GD&TĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài việc chọn quà tặng các thầy cô sao cho phù hợp thì việc tặng đúng cách, để món quà trở nên ý nghĩa và thể hiện sự tôn trọng, tinh tế cũng vô cùng quan trọng.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức, tác giả công trình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sinh viên chế tạo hệ thống cảnh báo phá rừng

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cảnh báo hành vi phá rừng thông qua việc nhận biết các âm thanh đặc trưng như tiếng cưa chặt cây, bước chân người di chuyển trong rừng...

Cô và trò Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Lý dạy, học trong điều kiện khang trang.

'Thay da đổi thịt' giáo dục ở biên cương xứ Thanh

GD&TĐ - Ở những bản làng heo hút thuộc dải biên cương Thanh Hóa, giờ đây, điểm tựa vững chắc nhất cho ước mơ của trẻ nhỏ không còn là những lớp học tạm bợ vách nứa, mái lá chênh vênh theo triền núi.