Tìm thấy 2 du khách Quảng Ninh đi lạc trên bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

GD&TĐ - Trong lúc đi chơi ở Ghềnh Bàng - bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), 2 du khách ở tỉnh Quảng Ninh bị lạc đường.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 2 du khách. (Ảnh: BĐBP)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 2 du khách. (Ảnh: BĐBP)

Ngày 13/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng), đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng, giải cứu thành công 2 nữ du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, khoảng 20h đêm 12/10, trực ban Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo về việc có 2 nữ du khách đi lạc tại khu vực Ghềnh Bàng, thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Sơn Trà chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Kiểm soát biên phòng Bãi Bắc phối hợp với các lực lượng huy động nhân vật lực để tìm kiếm.

Thời điểm này, thời tiết tại khu vực tìm kiếm có mưa nhẹ. Địa hình dốc, trơn trượt khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

340c47ac1f63a63dff72-7558.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy 2 nữ du khách. (Ảnh: BĐBP)

Sau 1,5 giờ tìm kiếm, đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 nữ du khách tại khu vực Ghềnh Bàng, sau đó phối hợp, đưa 2 du khách này đến vị trí an toàn.

Hai nữ du khách tên là H.T.H. và C.T.T. (cùng SN 2001, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

8d2921f77938c0669929-4545.jpg
2 nữ du khách đi lạc ở Bán đảo Sơn Trà được lực lượng chức năng tìm thấy. (Ảnh: BĐBP)

Du khách cho biết, 2 người đến khu vực trên để tham quan, check-in nhưng vì trời tối, không quen địa hình nên đã đi lạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Tản văn: Lựa đồ để 'cho'

GD&TĐ - Làm từ thiện từ “tâm”, “cho đi là còn mãi”. Hãy biết cách “cho” và lựa đồ để “cho”.

Tấm Huy chương Đồng quý giá của đại kiện tướng Lê Tuấn Minh tại Olympiad Cờ vua 2024. Ảnh: ITN

Lặng thầm cống hiến

GD&TĐ - Với thành tích bất bại đó, chú đã đạt được 9 điểm sau 11 vòng đấu, để đạt được Huy chương Đồng Cá nhân bàn ba bảng mở rộng Olympiad Cờ vua...

Ảnh minh họa: INT

Đến với bài thơ hay: Món quà diệu kỳ

GD&TĐ -Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò