Tiểu thương ở Nghệ An xót xa nhìn chợ dân sinh bị bão Bualoi tàn phá

GD&TĐ - Bão Bualoi đổ bộ khiến chợ dân sinh ở Nghệ An bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều hàng hóa và tài sản bị ngập nước.

Chợ dân sinh ngổn ngang sau khi bão Bualoi đổ bộ.
Chợ dân sinh ngổn ngang sau khi bão Bualoi đổ bộ.
cho-dan-sinh-10.jpg
Do ảnh hưởng có bão Bualoi, từ tối 28/9 đến trưa 29/9, ở Nghệ An gió giật mạnh trên cấp 12, kèm mưa to. Sau nhiều giờ bão quần thảo, các chợ dân sinh ở các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú… bị tốc mái tôn, hư hỏng nặng.
cho-dan-sinh-5.jpg
Tại chợ Hưng Dũng (phường Trường Vinh), bão Bualoi khiến hàng trăm ki ốt bị hư hỏng nặng.
cho-dan-sinh-4.jpg
Ông Nguyễn Khắc Thành, Phó Ban quản lý chợ Hưng Dũng cho biết, chợ có 260 ki ốt thì có tới 150 ki ốt bị hư hỏng nặng. Ở các hàng bán thực phẩm như thịt, cá... hầu như bị tốc mái, hư hỏng.
cho-dan-sinh-11.jpg
Chị Nguyễn Thị Bình, tiểu thương chợ Hưng Dũng cho biết, đây là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay. Trước đó, cơn bão Kajiki cũng làm ki ốt hư hỏng nặng chưa khắc phục được hết, giờ bão Bualoi ập vào làm hư hỏng thêm.
cho-dan-sinh-3.jpg
Do tốc mái, nước tràn vào nên hầu hết đồ đạc, hàng hóa trong chợ đều ngập nước, hư hỏng nặng.
cho-dan-sinh-2.jpg
Mặc dù che mái tôn, khung sắt kiên cố nhưng vẫn không chống chọi lại được với cơn bão mạnh.
cho-dan-sinh-1.jpg
cho-dan-sinh-7.jpg
Tại chợ Vinh (phường Thành Vinh), nhiều ki ốt phía ngoài đình chính cũng bị bão đánh hư hỏng, mái tôn, vật dụng, hàng hóa bay khắp nơi.
cho-dan-sinh-9.jpg
Ngày 29/9, hầu hết các ki ốt đều nghỉ bán, các tiểu thương đội mưa đến để che chắn và dọn hàng về nhà.
cho-dan-sinh-8.jpg
Các tiểu thương xót xa nhìn tài sản bị bão Bualoi tàn phá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.