Tiết lộ sự thật cuộc giải cứu ngoạn mục đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt

Cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang hồi năm ngoái có những sự thật bây giờ mới được tiết lộ.

Tiết lộ sự thật cuộc giải cứu ngoạn mục đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt

Khi cả thế giới hồi hộp dõi theo từng phút cuộc giải cứu 12 thành viên đội bóng Lợn hoang và huấn luyện viên khỏi hang ngập nước, bố mẹ của các cậu bé được thông báo rằng các em sẽ bơi ra ngoài an toàn.

Nhưng phóng viên Liam Cochrane của ABC Australia trong cuốn sách mới The Cave (Hang động) của mình đã tiết lộ, các cầu thủ nhí được tiêm thuốc mê ketamine và bị trói tay trong suốt hành trình đưa ra khỏi hang.

Thợ lặn lành nghề khắp thế giới đã phác thảo một kế hoạch chi tiết đưa đội bóng Lợn hoang ra ngoài an toàn sau khi hang Tham Luang bị ngập lụt vào ngày 23.6.2018.

Mọi người được thông báo, các cầu thủ nhí được dùng “thuốc an thần nhẹ” để giữ bình tĩnh, nhưng không ai rõ mức độ thực sự của tiến trình này và độ mạnh của thuốc đến đâu.

“Để trấn an, các bậc phụ huynh được thông báo rằng các cậu bé được dạy cách lặn và mỗi người sẽ có một ống thở để bơi ra ngoài cùng một thợ lặn phía trước và một thợ lặn phía sau” - Cochrane viết trong cuốn sách.

“Hy vọng duy nhất là dùng thuốc an thần, đeo mặt nạ oxy bằng silicone và để các thợ lặn chuyên nghiệp đưa các em ra ngoài” - tác giả sách cho hay.

Cochrane nói, cậu bé đầu tiên, bé Note, 14 tuổi, được cho uống thuốc an thần và tiêm ketamine vào hai chân cho đến khi không biết gì. Sau đó cậu được mặc bộ đồ lặn, buộc bình dưỡng khí vào người và đeo mặt nạ. Tiếp theo, hai tay cậu bị buộc chặt ra sau lưng.

Quá trình tương tự được lặp lại với mỗi cầu thủ. Kết quả là tất cả 12 cậu bé và 1 huấn luyện viên được giải cứu thành công khỏi hang Tham Luang vào ngày 11.7.2018.

Theo Laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ