Tiết lộ ‘sốc’ lời khai người mẹ sát hại con mới đẻ trong nhà vệ sinh

Công an xác định X. là mẹ ruột của cháu bé xấu số. Tại cơ quan điều tra, X. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiết lộ ‘sốc’ lời khai người mẹ sát hại con mới đẻ trong nhà vệ sinh

Liên quan đến vụ việc thi thể em bé sơ sinh được tìm thấy trong thùng rác tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện này cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với A.X. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết con của mình.

Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, công an xác định X. là mẹ ruột của cháu bé xấu số. Tại cơ quan điều tra, X. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này khai, vào khoảng 15h ngày 11.3, X. đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và sinh cháu bé, bé còn sống nhưng không khóc.

Sau khi sinh con xong, X. nghĩ mình không nuôi được con và phía công ty sẽ trách phạt ảnh hưởng đến công việc nên đã dùng dây vải siết cổ con đến chết rồi bỏ vào thùng rác.

tiet lo ‘soc’ loi khai nguoi me sat hai con moi de trong nha ve sinh hinh anh 1

Thi thể trẻ sơ sinh được bọc trong túi nylon - Ảnh: Công lý

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 11.3, nhiều công nhân Công ty TNHH Hansoll trong KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) khi tan ca đã phát hiện túi nylon đen dính máu vứt trong thùng rác gần nhà vệ sinh. Bên trong là thi thể bé trai vẫn còn dây rốn, cổ quấn dây vải, nặng chừng 3 kg.

Ngay sau đó, vụ việc trên được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, X. đã có chồng và 3 con nhỏ. Do X. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên phía công an đã cho gia đình bảo lãnh. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...