Tiếp sức đến trường cho học sinh tỉnh Hậu Giang

GD&TĐ -Chương trình Tiếp sức đến trường trao tặng 30 suất học bổng và 100 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu 4, tỉnh Hậu Giang.

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Trần Thanh Bình- Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu 4 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)
Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Trần Thanh Bình- Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu 4 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)

Với phương châm “Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường cho học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu 4 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Đây là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện học tập, chăm lo cuộc sống cho các em khó khăn ở vùng nông thôn có nhiều nguy cơ bị mất cơ hội học tập.

Món quà nhỏ, niềm vui lớn

Nhìn xa xăm về các bạn sau khi nhận phần quà của mình, em Đ.T.T (9 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), cho biết, mỗi lần có đoàn đến tặng quà, dù thời tiết nắng hay mưa, tụi em vẫn cố gắng có mặt để nhận quà.

2a725db3033ea760fe2f.jpg
Những món quà nhỏ góp phần động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

“Cặp của con cũ rồi, nay có cặp mới và dụng cụ học tập đẹp. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau có thể đi tặng quà như cô chú, giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu, vùng xa; còn gặp nhiều khó khăn”, T. nói.

Bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1965, ngụ huyện Châu Thành) cho rằng, những món quà mà các mạnh thường quân trao tặng các cháu có thể lớn hoặc nhỏ nhưng là những món quà phù hợp và đúng thời điểm sắp đến ngày tựu trường.

“Cha mẹ cháu bỏ nhau, một mình vợ chồng tôi nuôi 4 đứa cháu ngoại. Tuy vất vả nhưng nhờ những món quà này tôi cảm thấy rất phấn khởi. Thực tế, có những ngày mò cua, bắt ốc đem bán vẫn không đủ tiền chợ nhưng tôi quan niệm phải cố cho cháu đi học, sau này các cháu có công việc để tự nuôi bản thân”, bà Oanh tâm sự.

Thấu hiểu được còn nhiều khó khăn, vất vả của trẻ em cả nước, phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Dương Thanh Hương – Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, khẳng định, với phương châm “Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”, Báo Giáo dục và Thời đại ngoài công tác truyền thông cho ngành giáo dục, đơn vị sẽ cố gắng đồng hành, chia sẻ những khó khăn với sự nghiệp giáo dục địa phương, quyết tâm không để bất cứ học sinh nào nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.

e0d9a945f7c853960ad9.jpg
Bà Nguyễn Thị Oanh cùng 2 cháu ngoại tham dự trong chương trình Tiếp sức đến trường.

Bà Hương cho biết, Chương trình công tác xã hội “Tiếp sức đến trường” do Báo khởi xướng đã chia sẻ cùng hàng nghìn học sinh nghèo, hỗ trợ hàng chục thư viện trường học trên cả nước.

Theo đó, qua tìm hiểu của phóng viên địa bàn, được biết, sự nghiệp GD&ĐT huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ngày một tăng, học sinh bỏ học giảm đáng kể; mạng lưới trường lớp được bố trí thuận lợi cho học sinh đến trường. Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, mức thu nhập thấp, cơ sở trường lớp chưa khang trang, ngân sách hạn hẹp.

62b423bd4e32ea6cb323.jpg
Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao học bổng đến các em học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu 4.

“Nhằm động viên, chia sẻ với giáo dục vùng khó, Báo Giáo dục và Thời đại kết hợp cùng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Chương trình công tác xã hội “Tiếp sức đến trường”. Đây là một hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng có tính truyền thống của Báo Giáo dục và Thời đại trong những năm qua đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các mạnh thường quân, góp phần chung tay chia sẻ với giáo dục vùng khó.

Do đó, Báo GD&TĐ chọn Trường TH Phú Hữu 4, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang làm điểm đến trong hoạt động công tác xã hội của mình. Mong rằng những phần quà của báo và các mạnh thường quân gửi đến các em sẽ giúp cho các em học sinh thêm niềm vui đến trường.

d2d852a2672fc3719a3e.jpg
Mặc dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng ước mơ được đến trường của các em chưa bao giờ dừng lại.

“Tất cả đều có chung một mong muốn “Tiếp sức đến trường cho học sinh vùng khó” để các em có thêm động lực, vượt qua khó khăn và tiếp tục việc học trong năm học sắp tới. Xin cảm ơn các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Báo Giáo dục và Thời đại; Sở GD&ĐT TP Cần Thơ”, bà Hương nhấn mạnh.

Đồng hành cùng ngành giáo dục cả nước

Đón nhận những phần quà tại chương trình “Tiếp sức đến trường”, thầy Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu 4, cho rằng, tuy là một đơn vị xa của Huyện Châu Thành nhưng trường luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo, đầu tư của ngành giáo dục về cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy và học tập của học sinh ngày một tốt hơn.

IMG_6155.jpeg
Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Trần Thanh Bình- Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao quà cho các em

Theo thầy Tùng, cuộc sống của các em ở đây còn nhiều khó khăn, thuộc hộ nghèo và cận nghèo, có trường hợp mồ côi. Vì vậy, mỗi lần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành từ các mạnh thường quân khắp cả nước là động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục cố gắng trau dồi kiến thức để giảng dạy và niềm vui nhỏ để các em phấn khởi đến trường.

“Thay mặt đội ngũ giáo viên tại trường, chúng tôi xin hứa không ngừng học tập nâng, cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường. Từ đó, quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, trở thành thương hiệu địa chỉ, tin cậy để phụ huynh học sinh gửi gắm trẻ đến trường, duy trì giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ một và công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ hai”, thầy Tùng cho hay.

def8448f6f02cb5c9213.jpg
Tham dự chương trình, Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Trưởng đại diện cơ quan thường trú TPHCM rất xúc động khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của các em tại Trường Tiểu học Phú Hữu 4.

Ghi nhận sự cố gắng của Trường Tiểu học Phú Hữu 4, bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, cho biết, tính đến năm 2024, sau 20 năm tỉnh Hậu Giang được chia tách, giáo dục Hậu Giang đã không ngừng phấn đấu vươn lên, thực hiện mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, góp phần phục vụ đắc lực thời kỳ công nghiệp hoá của quê hương, đất nước.

f43be191f71c53420a0d.jpg
Bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cùng Nhà báo Nguyễn Anh Tú chụp hình cùng các em trong chương trình.

Được biết, Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang thành lập sau khi tỉnh Hậu Giang được chia tách từ tỉnh Cần Thơ, trong điều kiện hết sức khó khăn về cơ sở vật chất, trường, lớp học, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học; đội ngũ quản lý giáo viên và giáo viên chưa đồng bộ, nhất là đội ngũ có trình độ cao; sự quan tâm về giáo dục của xã hội chưa đồng đều.

Theo bà Huyền, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Sở GD&ĐT Cần Thơ. Thiết thực là chương trình “Tiếp sức đến trường”, trao 30 suất học bổng và 100 món quà ý nghĩa như sách vở, đồ dùng học tập, ba lô đến với các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Phú Hữu 4.

“Cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại đã đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục của cả nước nói chung và của tỉnh Hậu Giang nói riêng. Hy vọng chương trình được lan tỏa khắp cả nước, giúp giải quyết những khó khăn, tăng thêm động lực để hỗ trợ các em đến trường”, bà Huyền nói.

520cd44d36c0929ecbd1.jpg
100 em phấn khởi với những món quà được nhận trong dịp này.

Đợt này, trong thời tiết nắng nóng, đoàn trao tặng trường 20 thùng đá giữ nhiệt nhằm phục vụ đội ngũ giáo viên trong lúc giảng dạy có thể đảm bảo sức khỏe và hoàn thành tốt công tác giảng dạy.

Báo Giáo dục và Thời đại chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức đến trường”: Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; ; Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp, TPHCM); Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân; Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp, TPHCM); ILA Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ