Khi mái trường gồng mình sau lũ
Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao Điện Biên. Hàng loạt trường học bị hư hỏng, nhiều trang thiết bị dạy học và đồ dùng sinh hoạt của học sinh bán trú bị cuốn trôi.
Theo thống kê, riêng tại các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, thiên tai đã gây thiệt hại cho 6 trường học, tổng ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Tại Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, mưa lũ đã phá hỏng toàn bộ phòng tin học, 20 máy tính, 7 máy chiếu, 160 bộ bàn ghế cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập. Thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng khiến thầy Nguyễn Danh Hỷ – Hiệu trưởng nhà trường nhiều lúc nghĩ rằng không thể kịp tổ chức khai giảng.
Nhưng nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng hỗ trợ và tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi trong đó có Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng (68 Cầu Giấy, Hà Nội), ngôi trường đã cơ bản khắc phục, sẵn sàng đón 530 học sinh bước vào năm học mới.
Ngày khai giảng từ bùn đất
Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vẫn vang rộn rã ở các điểm trường vùng lũ. Trong ánh nắng sớm mùa thu, gương mặt học trò rạng ngời, nụ cười hồn nhiên đã phần nào xua đi tang thương mà lũ dữ để lại.
Tại Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, do sân trường hư hỏng nặng nên buổi lễ khai giảng được tổ chức tại trụ sở UBND xã Chiềng Sơ cũ. Hơn 500 học sinh trong đồng phục mới tinh do Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng (68 Cầu Giấy, Hà Nội) kết nối hỗ trợ, tung bay cờ hoa, phấn khởi bước vào năm học.

Em Lò Văn Vú – học sinh lớp 8A1 chia sẻ: “Sau lũ, trường em hỏng nhiều lắm. Hôm nay được dự khai giảng, em thấy rất vui và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ”.
Trong ngày khai trường, nhiều em học sinh đã nhận được món quà đặc biệt, những cuốn sách giáo khoa mới từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi tặng. Em Lường Thị Bân – học sinh lớp 9A2 xúc động: “Chúng em rất vui khi được nhận những bộ sách mới. Đây là nguồn động viên lớn để em và các bạn nỗ lực học tập”.

Không khí khai trường cũng lan tỏa đến bậc học Mầm non. Tại điểm Trường Pá Vạt 1 (xã Mường Luân), nơi lũ quét đã làm sập khu vệ sinh, nứt nền nhà, cuốn trôi bàn ghế và đồ dùng học tập, tập thể giáo viên cùng phụ huynh đã ngày đêm dọn bùn đất, sắp xếp lại lớp học để 63 em nhỏ kịp đón lễ khai giảng.
Bà Bùi Thị Huyền – Hiệu trưởng Trường Mầm non Pá Vạt chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có thể tu sửa tạm một phòng học. Nhưng điều quan trọng nhất là các em không bị bỏ lỡ ngày khai trường, để niềm vui đến lớp vẫn trọn vẹn”.

Ở điểm Trường Suối Lư 1, 2, 3 (thuộc Trường Mầm non Sao Mai, xã Na Son), hàng trăm mét khối bùn đất từng vùi lấp sân trường, xóa sạch khu vui chơi. Do thiệt hại nặng chưa thể sửa chữa, học sinh phải học nhờ tại Trường Mầm non Suối Lư (xã Xa Dung).
“Chúng tôi hiểu việc học tạm có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của các em, nhưng an toàn phải đặt lên hàng đầu. May mắn là phụ huynh cũng rất đồng lòng. Dù còn nhiều thiếu thốn, chúng tôi sẽ cố gắng tạo không khí học tập vui vẻ, để các con không thiệt thòi sau thiên tai”, bà Lường Thị Dương – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thắp sáng ước mơ sau thiên tai
Lễ khai giảng ở những ngôi trường vùng lũ Điện Biên năm nay có thể chưa đủ đầy về cơ sở vật chất, nhưng lại thấm đẫm tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Mỗi chiếc bàn ghế mới, mỗi cuốn sách, mỗi lá cờ tung bay đều là kết quả của sự sẻ chia từ cộng đồng, là minh chứng rằng “giáo dục không đứng lại, dù thiên tai ập đến”.

Sau lũ, Trường THCS Chiềng Sơ xuất hiện vết nứt rộng tới 20cm kéo dài khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ban giám hiệu buộc phải di dời 6 phòng học 2 tầng nằm sát chân đồi, đưa học sinh học tạm tại trụ sở UBND xã cũ và điểm trường Bản Kéo. Dù còn bộn bề khó khăn, các thầy cô vẫn gắng sức hoàn thiện bàn ghế, trang trí lớp học để thầy trò có thể duy trì nề nếp ngay từ ngày đầu năm học.
“Dù phải học trong những phòng tạm, chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì ổn định việc dạy và học. Mong muốn lớn nhất là sớm có giải pháp căn cơ để thầy trò có ngôi trường an toàn, kiên cố hơn”, thầy Nguyễn Danh Hỷ bày tỏ.

Trong nắng vàng đầu thu, gương mặt học trò vùng lũ vẫn ánh lên niềm tin và khát vọng. Các em không chỉ háo hức bước vào năm học mới, mà còn ấp ủ những ước mơ vươn xa hơn, vượt lên gian khó.
Từ trong bùn đất, tiếng hát, tiếng cười và lời hứa quyết tâm học tập của thầy trò đã thắp lên hy vọng về một năm học 2025 – 2026 trọn vẹn niềm tin. Những mái trường từng ngập sâu trong dòng lũ nay đang hồi sinh, để hạt giống tri thức tiếp tục được gieo mầm, nuôi dưỡng khát vọng tương lai cho từng thế hệ học trò miền biên viễn.