Tiếng kêu cứu của người vợ 19 tuổi với vết cứa trên cổ

Nghe tiếng kêu cứu từ nhà chị Ánh, hàng xóm chạy qua thì phát hiện người nạn nhân bê bết máu, trên cổ có vết cứa. Bên trong nhà, chồng chị Ánh cũng nguy kịch với vết cứa ở cổ

Nạn nhân Trần Thị Ánh được đưa đi cấp cứu. Ảnh: T.Đ.
Nạn nhân Trần Thị Ánh được đưa đi cấp cứu. Ảnh: T.Đ.

Khoảng 7h30 ngày 9/8, người dân ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện chị Trần Thị Ánh (19 tuổi) kêu cứu, trên người bê bết máu và có vết cắt ở vùng cổ.

Qua nhà nạn nhân, nhiều người phát hiện anh Nguyễn Anh Quốc (20 tuổi, chồng chị Ánh) cũng nằm nguy kịch với vết cắt ở cổ, cạnh đó là con dao dính máu.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa (huyện Thăng Bình) cấp cứu. Tuy nhiên do mất máu nhiều, hai nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cả hai nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhiều máu. Họ đã được đưa vào phòng mổ.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng.

"Sau khi phát hiện người vợ bị thương, hàng xóm qua và cũng bị người chồng dùng dao đâm trọng thương. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra vụ việc", đại tá Dũng thông tin.

Tiếng kêu cứu của người vợ 19 tuổi với vết cứa trên cổ-2

Xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ