Tiền Giang: 500 suất học bổng Chắp cánh ước mơ cho HS hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Sáng 8/8, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (MOM) phối hợp với Tổ chức Liên minh Na Uy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, công ty Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức Lễ trao học bổng MOM chắp cánh ước mơ cho học sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trao học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Ông Lý Hoàng Chiêu - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội (HĐND tỉnh Tiền Giang); ông Jon Ragne Bolstad - Giám đốc Tổ chức Liên minh cứu trợ Na Uy cùng đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đến dự.

Quang cảnh buỗi lễ trao học bổng
Quang cảnh buỗi lễ trao học bổng

Có 500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, là con của thành viên vay vốn của Quỹ MOM, có hoàn cảnh khó khăn, có học lực từ khá trở lên của 11 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được nhận học bổng đợt này. Mỗi suất học bổng gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 10 quyển tập, 1 ba lô và kinh phí đi lại. Tổng kinh phí của chương trình gần 700 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Trần Thị Thanh Thùy - Giám đốc Quỹ MOM Tiền Giang mong rằng suất học bổng giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020, là món quà động viên tinh thần để các em vững bước tiếp tục hành trình đi đến ước mơ…

Ông Jon Ragne Bolstad - Giám đốc Tổ chức Liên minh cứu trợ Na Uy trao học bổng cho HS
Ông Jon Ragne Bolstad - Giám đốc Tổ chức Liên minh cứu trợ Na Uy trao học bổng cho HS 

Hơn 17 năm qua, Quỹ MOM đã thực hiện nhiều hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, trao nhà, tặng quà cho thành viên khó khăn… Từ năm 2011 đến nay, Quỹ MOM trao hơn 2.200 suất học bổng cho con thành viên nghèo, vay vốn học giỏi với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.