Tiền đạo Benzema "đáp trả" Liverpool trước trận chung kết Champions League

GD&TĐ - Rạng sáng Chủ nhật (29/5, giờ Việt Nam), trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) giữa Real Madrid và Liverpool sẽ diễn ra trên sân Stade de France (Saint-Denis, phía bắc Paris, Pháp).

Benzema và Salah sẽ có cuộc đối đầu không khoan nhượng.
Benzema và Salah sẽ có cuộc đối đầu không khoan nhượng.

Tại Champions League năm nay, Real Madrid không phải là đội bóng được đánh giá quá cao. Thế nhưng, càng đi sâu vào giải, đội bóng Hoàng gia càng cho thấy vì sao họ xứng đáng được gọi là "ông vua C1".

Các học trò của HLV Ancelotti đã lần lượt khiến các ứng cử viên khác là PSG, Chelsea và Man City lần lượt rời cuộc chơi. Chướng ngại vật cuối cùng của Benzema và các đồng đội là một Liverpool đang rất khát khao "phục hận".

Trước trận chung kết, thêm một lần nữa Real bị đánh giá có phần thấp hơn đối thủ. Tuy nhiên, bản thân Benzema không nghĩ vậy. "Liverpool đang rất tự tin, như thể họ đã thắng trận chung kết vậy. Có thể họ nghĩ Real không còn mạnh như trận chung kết trước. Cũng có thể họ cho rằng Real là CLB cửa dưới, hoặc những điều tương tự", Benzema nói với Movistar.

Tiền đạo người Pháp cảnh báo về một Real "hoàn toàn khác" ở trận chung kết. Điều này cũng được người thầy của anh là Ancelotti tuyên bố.

"Chúng tôi không muốn trải qua thêm bất cứ cuộc lội ngược dòng nào nữa. Chúng tôi hy vọng Liverpool mới là đội phải cố gắng thắng ngược", Ancelotti phát biểu.

Mùa bóng này, Liverpool đã đoạt cú đúp danh hiệu Cup Liên đoàn và Cup FA. Thế nhưng, đội bóng đất Cảng đã để Man City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Salah thẳng thắn nói rằng "muốn phục thù", còn các CĐV Liverpool cũng tự tin đội bóng của mình sẽ hoàn thành cú ăn ba sau khi để vuột mất chức vô địch Ngoại hạng.

Trận đấu giữa Real và Liverpool còn được đặc biệt chú ý bởi sự đối đầu của hai tiền đạo được xem là xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ở tuổi 34, Benzema đang trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp, với 44 bàn qua 45 trận trên mọi đấu trường mùa này, gồm 27 bàn tại La Liga (vua phá lưới), 15 tại Champions League và 2 ở Siêu Cup Tây Ban Nha.

Mohamed Salah có phần lép vế hơn một chút nhưng anh cũng chính là "Vua phá lưới" với 23 bàn và cũng là "Vua kiến tạo" (14 lần) tại Ngoại hạng Anh, giải đấu được đánh giá là khắc nghiệt nhất hành tinh. Tại Champions League, tiền đạo người Ai Cập cũng đã có 8 pha lập công cho "The Kop", thành tích không hề tệ.

Cả Benzema và Salah xứng đáng là hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Quả bóng vàng" năm nay và chiến thắng trong trận chung kết Cúp C1 sẽ là điểm số vô cùng quan trọng. NHM vẫn đang đếm ngược thời gian chờ thời khắc cuộc đối đầu "thượng đỉnh" giữa Real và Liverpool.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ