Thuyền trưởng Bồ Đào Nha chỉ ra nguyên nhân bại trận trước Ma Rốc

GD&TĐ - Chiến lược gia Fernando Santos đã chỉ ra nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha thua sốc Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2022 tối 10/12.

Thuyền trưởng Bồ Đào Nha chỉ ra nguyên nhân bại trận trước Ma Rốc

Bồ Đào Nha có chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Thụy Sĩ để vào tứ kết và đối thủ của họ là ‘ngựa ô’ Ma Rốc.

Đại diện châu Phi dù tạo nên điều kỳ diệu trước Tây Ban Nha để vào tứ kết nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Bồ Đào Nha. Thế nhưng, kỳ tích đã xảy ra khi Ma Rốc bất ngờ đánh bại Ronaldo và đồng đội ngay trong 90 phút thi đấu chính thức bằng pha lập công duy nhất của Youssef En-Nesyri.

Kết quả trên khiến Bồ Đào Nha phải xách vali về nước và chiến lược gia Fernando Santos đã chỉ ra nguyên nhân của thất bại này.

"Cầu thủ Bồ Đào Nha đã bị cóng tâm lý, đặc biệt là ở 20 phút cuối của trận đấu. Các cầu thủ muốn đưa bóng thật nhanh vào khu vực cấm địa của đối phương. Đáng lẽ chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn thế” - ông Santos phát biểu: “Hiện tại, toàn đội đang rất buồn. Tuy nhiên, thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha chưa dừng lại ở đây mà chúng tôi sẽ gặt hái thành công trong tương lai".

Ronaldo và các đồng đội phải dừng bước trước tuyển Ma Rốc.

Ronaldo và các đồng đội phải dừng bước trước tuyển Ma Rốc.

Trả lời về tương lai sau trận thua sốc Ma Rốc, vị chiến lược gia sinh năm 1954 cho biết, ông chưa có ý định từ chức.

"Tôi không biết đây có phải là thất bại hay không, song từ chức chưa bao giờ là sự lựa chọn của tôi. Đáng lẽ Bồ Đào Nha có thể tiến xa hơn và các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Có những ngày chúng tôi không may mắn và hôm nay là một trong số đó” - ông Santos nói thêm: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với hàng phòng ngự của Ma Rốc. Tuy nhiên, chúng tôi lại phải nhận một bàn thua sau những cơ hội bị bỏ lỡ".

Ông Santos buồn bã sau khi bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

Ông Santos buồn bã sau khi bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

Khoảnh khắc lịch sử trên sân Al Thumama đến ở phút 42 khi Yahia Attiyat Allah tạt bổng từ biên trái. Trong vòng cấm, thủ thành Diego Costa mắc lỗi khi lao ra đấm hụt, còn Youssef En-Nesyri đè mặt trung vệ Ruben Dias đánh đầu tung nóc lưới Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc lịch sử của Ma Rốc khi ghi bàn đánh bại Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc lịch sử của Ma Rốc khi ghi bàn đánh bại Bồ Đào Nha.

Ma Rốc đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Giấc mơ của họ sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Pháp vào lúc 2 giờ ngày 15/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.