Thương tâm hai bố con và cháu đuối nước trên sông

Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đến 9 giờ sáng ngày 25/8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được 2 người chết đuối trên sông Đà Rằng.

Gia đình và người thân các nạn nhân đau đớn trước tai nạn đuối nước thương tâm.
Gia đình và người thân các nạn nhân đau đớn trước tai nạn đuối nước thương tâm.
Trước đó, vào sáng 24/8, ông Đoàn Kim Huỳnh (SN 1978, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) cùng con trai Đoàn Long Vũ (6 tuổi) và cháu ruột Đoàn Phi Học (12 tuổi) ra khu vực chân cầu Đà Rằng mới câu cá, nhưng đến 16 giờ chiều không thấy ai trở về.

Bà Nguyễn Thị Quệ (vợ ông Huỳnh) lo sợ, sốt sắng cùng hàng xóm đi tìm. Theo người dân ở đây, có thể do trời nắng nóng, ông Huỳnh cùng con, cháu xuống sông tắm bị sụp hố, nước xoáy dẫn đến đuối nước.

Đến 17 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể Vũ bị nước cuốn trôi cách chân cầu Đà Rằng hơn 150m về phía hạ lưu, nhưng không thấy ông Huỳnh và cháu Học.

Theo laodong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập tại Ngày hội Thực tập và Việc làm UEH Career Fair 2024. Ảnh: UEH

'Báo động đỏ' sức bền tâm lý

GD&TĐ - Sẵn sàng “dứt áo ra đi” chỉ vì một lời phê bình, cảm thấy áp lực hoặc đơn giản là “mất hứng”, một bộ phận không nhỏ lao động trẻ đang gióng lên hồi chuông báo động về sự thiếu hụt kỹ năng mềm và sức bền tâm lý.