Cuối năm 2001, Mỹ đã mở chiến dịch tấn công quân sự Afghanistan sau vụ 11/9, mà Mỹ xác định là do nhóm Al-Qaeda chịu trách nhiệm.
Các thủ lĩnh của nhóm này, bao gồm Osama bin Laden, đang đóng quân tại Afghanistan do Taliban kiểm soát vào thời điểm đó.
Lực lượng Mỹ rút quân khi chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của nước này nhanh chóng sụp đổ, và Taliban tái chiếm Kabul vào tháng 8/2021.
Từng là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ - với người đóng thuế Mỹ phải chi trả ước tính 2,3 nghìn tỷ USD cho cuộc chiếm đóng kéo dài 20 năm - Afghanistan kể từ đó đã phần lớn không còn được phương Tây chú ý nhiều.
Kể từ khi trở lại nắm quyền, Taliban đã chấm dứt phần lớn cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tàn phá đất nước.
Các quan chức và những người ủng hộ đã kỷ niệm ngày mà họ gọi là “Fatah”, hay “ngày chiến thắng”, vào ngày 15/8 với các lễ hội trên khắp Kabul.
Hàng nghìn người đã tập trung vẫy cờ của Tiểu vương quốc Hồi giáo, và mang theo vũ khí do Mỹ sản xuất được để lại sau khi quân đội rút lui.
Các lễ kỷ niệm đã được tổ chức trên khắp đất nước, với các quan chức mô tả Afghanistan là an toàn hơn và "tự do".
Tuy nhiên, Afghanistan vẫn đang chịu lệnh trừng phạt sâu rộng, trong khi chính phủ Taliban vẫn hầu như không được quốc tế công nhận.
Phóng viên Runjhun Sharma của hãng tin RT đã đến Afghanistan để xem đất nước này đã thay đổi như thế nào - và liệu nó có còn an toàn như chính quyền tuyên bố hay không.
Và cô đã nhận xét, “câu chuyện về Taliban có rất nhiều sắc thái, rất nhiều tầng lớp phức tạp”.