Thua Việt Nam, U23 Indonesia vẫn được thưởng đậm

GD&TĐ - Dù để thua trước U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U23 Indonesia vẫn nhận được phần thưởng khá lớn.

U23 Indonesia được nhận thưởng lớn dù về nhì giải Đông Nam Á.
U23 Indonesia được nhận thưởng lớn dù về nhì giải Đông Nam Á.

Dù có lợi thế sân nhà, U23 Indonesia vẫn để thua 0-1 trước U23 Việt Nam qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Theo CNN Indonesia, ngay sau trận chung kết, ông Maruarar Siỉait - Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Khu dân cư Indonesia đã có mặt trên sân và trực tiếp công bố phần thưởng nhằm khích lệ tinh thần toàn đội.

“Như Tổng thống Prabowo luôn nhấn mạnh, tinh thần cống hiến của đội bóng là điều quan trọng nhất. Tôi và con trai tôi Yoshua cùng theo dõi trận đấu và nghĩ rằng dù đội chưa thể giành chức vô địch, sự nỗ lực của họ vẫn rất đáng ghi nhận,” ông Maruarar chia sẻ với truyền thông.

Theo đó, mỗi cầu thủ U23 Indonesia sẽ nhận được 100 triệu Rupiah tiền mặt (khoảng 160 triệu đồng), trong khi các huấn luyện viên nhận 300 triệu Rupiah (khoảng gần 500 triệu đồng) mỗi người. Điều đáng chú ý, toàn bộ số tiền thưởng này đến từ nguồn tài chính cá nhân của ông Maruarar Sirait.

“Vâng, số tiền thưởng này hoàn toàn từ tiền túi của tôi. Tôi tự hào với những gì các cầu thủ đã làm được. Dù thất bại, họ đã thể hiện tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Tôi muốn gửi thông điệp rằng họ không cô đơn, chúng tôi ở bên họ, sát cánh cùng họ vượt qua các thử thách,” ông nói thêm.

Về thất bại trước U23 Việt Nam, Chuyên gia Handoyo thừa nhận, U23 Indonesia không đủ sáng tạo trong tấn công. Và họ quá phụ thuộc vào các tình huống ném biên, vốn đã bị U23 Việt Nam nghiên cứu, bắt bài.

Sự thiếu vắng của bộ đôi tiền vệ Tony Firmansyah và Arkhan Fikri khiến U23 Indonesia trở nên mất cân bằng. Hàng tiền vệ U23 Indonesia không đủ sức áp đảo tuyến giữa U23 Việt Nam. Và điều này khiến hàng công hoàn toàn bị chia cắt.

"Tiền đạo chủ lực Jens Raven không có nhiều bóng, khiến các đợt tấn công thường bị chững lại trước khi đến được vòng cấm địa của U23 Việt Nam.

Đối phương đã thành công trong việc ngăn chặn các đợt lên bóng của U23 Indonesia và cắt đứt sự luân chuyển bóng ở giữa sân" - ông Handoyo nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ