Thừa Thiên – Huế: Cụ ông 93 tuổi sát hại cụ bà, bi kịch ở tuổi xế chiều!

GD&TĐ - Trong lúc cơn cuồng ghen, do không giữ được bình tĩnh, ông Thắng đã dùng khúc gỗ đánh bà T. dẫn đến án mạng đau lòng, gây xôn xao, chấn động cả một vùng quê.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Ở tuổi 93, cái tuổi “gần đất xa trời”, người ta thường an phận, sum vầy bên gia đình, con cháu, thế nhưng ông Thẩm Thắng trong một phút bốc đồng, nghi ngờ người vợ “đầu ấp tay gối” của mình lấy tiền đi cho ông hàng xóm. Để rồi trong cơn cuồng ghen, ông đã ra tay sát hại người vợ của mình.

Vào một buổi chiều mưa, chúng tôi tìm về căn nhà heo hắt, u buồn ở tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi vừa xảy ra sự việc cụ ông 93 tuổi sát hại cụ bà khiến ai nấy đều đau lòng, xót xa.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 21/2, khi ông Thắng nghi ngờ người vợ của mình là bà Hồ Thị T. (89 tuổi) lấy tiền cho ông hàng xóm, khiến 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc cơn cuồng ghen, do không giữ được bình tĩnh, ông Thắng đã dùng khúc gỗ đánh bà T. dẫn đến án mạng đau lòng, gây xôn xao, chấn động cả một vùng quê. Sau khi gây án, ông Thắng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan đang hoàn tất thủ tục hồ sơ và tiến hành giám định tâm thần vì sau khi vợ mất, nghi phạm có nhiều dấu hiệu bất thường.

Khi đối tượng được áp giải đến cơ quan công an, tại đây nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng, nghi ngờ vợ mình đã lấy tiền cho ông hàng xóm nên bực tức. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là ông đã dùng khúc gỗ đánh khiến bà T. tử vong.

“Do tuổi cao sức yếu, ông Thắng được tại ngoại, ngoài ra, gia đình cũng đã có đơn xin bảo lãnh cho ông, căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng quyết định cho nghi phạm được tại ngoại”, lãnh đạo Phòng CSHS, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết thêm.

Khi được hỏi về sự việc, nhiều hàng xóm nạn nhân không khỏi xót xa cho biết hoàn cảnh của gia đình ông Thắng và bà T.. Hai ông bà cưới nhau từ lúc trẻ nhưng không có một mụn con nào. Tuy nhiên, họ vẫn sống hòa thuận và yêu thương nhau trong căn nhà nhỏ cấp 4.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Võ Minh T. hàng xóm nạn nhân chia sẻ, trước khi án mạng xảy ra, ông Thắng rất yêu thương vợ, không biết tại sao lại xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

“Trước đó, trong lúc đi ăn sáng, tôi còn bắt gặp ông Thắng đi mua đồ ăn sáng cho bà T., rồi còn đi chợ nấu ăn. Cả đời sống hiền lành, bây giờ ở cái tuổi gần đất xa trời thì lại mang tiếng giết vợ. Khi chúng tôi nghe tin, cả làng ai nấy đều bàng hoàng, xót xa”, ông T. giọng buồn rầu.

Hiện, trong căn nhà cấp 4, ông Thắng suốt ngày lủi thủi với những bước đi tập tễnh, tâm trí bất ổn. Khi có người đến thăm, ông Thắng miệng luôn lẩm bẩm “tôi vô ý mà, tôi vô ý mà…”. Sự day dứt ấy khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.