Thư tuyệt mệnh tiết lộ lý do của kẻ bắn chết người tình cũ ở Quảng Trị

Thư tuyệt mệnh tiết lộ lý do của kẻ bắn chết người tình cũ ở Quảng Trị

Nội dung bức thư cho biết, khoảng 6 tháng trước đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (1975, trú tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đến xây tường rào nhà bà Võ Thị H. (SN 1975, trú tại thôn Tân Hào).

Trong quá trình làm việc, giữa ông Lễ và bà H. nảy sinh tình cảm nhưng bị mẹ ruột của bà H. và 2 đứa con ngăn cấm nên bà H. không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Bà H. là giáo viên ở một trường học tại huyện Hướng Hóa, đã có 2 con.

Trong thời gian nghỉ Tết, bà H. đưa 2 đứa con ra Thanh Hóa thắp hương cho người chồng đã mất thì đối tượng Lễ tìm cách gây hấn.

Sau khi 3 mẹ con về nhà (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) thì nảy sinh mâu thuẫn và xảy ra vụ việc.

Thư tuyệt mệnh tiết lộ lý do của kẻ bắn chết người tình cũ ở Quảng Trị
1 trong 2 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường

Nội dung bức thư cho hay, vì mâu thuẫn tình cảm và bà H. thách thức: “Nếu có giết thì giết cả 3 mẹ con luôn” nên đối tượng đã nổ súng vào cả 3 mẹ con.

Tối 26/1 đối tượng Lễ cầm theo khẩu súng AK đến nhà chị H.

Lúc Lễ đến, trong nhà có chị H., 2 con của chị H. và một người bà con. Đối tượng Lễ chửi rủa, nói sẽ bắn chết cả nhà rồi chết theo.

Sau đó đối tượng nổ súng vào chị H. và 2 con của chị...

Gây án xong, Lễ cầm súng, lên xe môtô màu đỏ bỏ trốn. Chị H. tử vong, 2 người con được đưa đi cấp cứu trong đêm.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy 2 vỏ đạn và 1 viên đạn còn nguyên.

Được biết, đối tượng Lễ từng có tiền án tiền sự về tội vô ý làm chết người.

Sau khi gây án thì đối tượng Lễ đã tự tử bằng súng tại đồi trồng cà phê , cách địa điểm gây án 2km.

Theo vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Điều phương Tây bắt đầu hiểu ra

GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vào Chủ Nhật rằng phương Tây đã bắt đầu hiểu rằng họ không thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Dòng Tân Châu (An Giang) về đêm. Ảnh: Trương Kỉnh Nhơn.

Đêm xuôi dòng Tân Châu

GD&TĐ - Bảy giờ tối. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn đường, dòng xe tấp nập trôi trên những con phố quen thuộc.