Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm học sinh Trường nội trú Hy Vọng

GD&TĐ - Ngày 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm học sinh Trường nội trú Hy Vọng (Đà Nẵng), ngôi trường dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm học sinh Trường nội trú Hy Vọng (Đà Nẵng).
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm học sinh Trường nội trú Hy Vọng (Đà Nẵng).

Đầu tư cho học sinh là đầu tư cho sự phát triển

Ngay từ cổng trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành những cái ôm thật chặt, thắm thiết với những em nhỏ Trường nội trú Hy Vọng.

Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe của các em và xúc động khi thấy các em rạng rỡ trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm HS trường Hy vọng.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện, hỏi thăm các em học sinh Trường nội trú Hy Vọng.

Dành tình cảm đặc biệt với thầy và trò nhà trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ý tưởng thành lập Trường nội trú Hy Vọng của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

“Trường ra đời sau đại dịch Covid-19, không ai có thể quên được những đau thương của đại dịch này. Trong sự mất mát đó có sự ra đời của Trường nội trú Hy Vọng. Ngoài Trường nội trú Hy Vọng, cũng còn những ngôi trường khác nữa. Tôi rất hoan nghênh ý tưởng này. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Khi khó khăn, có những mất mát, hy sinh thì mọi người lại đoàn kết thương yêu lẫn nhau”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Hy vọng 00023.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn học sinh Trường nội trú Hy Vọng phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng mong muốn học sinh Trường nội trú Hy Vọng phát huy di sản về đại đoàn kết dân tộc lên một tầm cao mới.

“Các em học sinh từ 43 tỉnh, 13 dân tộc đến đây, tề tựu bên mái trường này, đề nghị các địa phương cũng phải giữ mối liên hệ giữa địa phương với nhà trường”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đầu tư cho các em học sinh là đầu tư cho sự phát triển. Đầu tư này bao gồm cả chính sách, cơ chế, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Chuẩn bị vào năm học mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng nhà trường đã có nhiều học sinh vào được đại học, nhiều bạn khác tiếp tục học nghề nâng cao kỹ năng làm những công việc khác nhau. Các con học tập, rèn luyện đạo đức, sức khỏe; nâng cao Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn FPT hướng các con vào học những ngành mới nổi như AI, chip bán dẫn.

Vẽ quê hương lên món quà Hy Vọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao tặng những chiếc bánh ngọt ngào cho các con Trường nội trú Hy Vọng nhân dịp Trung thu.

Thủ tướng tặng bánh Trung thu cho HS trường Hy vọng.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bánh trung thu cho học sinh Trường nội trú Hy Vọng.

Gia Nghi, đại diện các em học sinh Trường nội trú Hy Vọng gửi tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính món quà là những chiếc bánh xà bông Hy Vọng do chính tay các em tự làm.

“Sau một đêm suy nghĩ, bàn bạc, chúng con quyết định sẽ vẽ những bức tranh nhỏ lên sản phẩm Xà bông Hy Vọng. Hình ảnh biểu trưng của 43 tỉnh, thành - quê hương của chúng con được bàn tay khéo léo của các bạn học sinh Hope từ mọi miền đất nước vẽ lên những chiếc hộp đựng xà bông.

Chúng con nghĩ, khi bác Thủ tướng đón nhận món quà nhỏ bé của chúng con, sẽ thấy được bóng hình của những vùng đất thân yêu của Tổ quốc và hương thơm từ bánh xà bông là mùi cỏ cây của thiên nhiên đất nước, chắc chắn Thủ tướng sẽ nhớ chúng con và cả những yêu thương mà bác đã trao cho chúng con. Con tin Hy Vọng là câu chuyện yêu thương sẽ được bác Thủ tướng chia sẻ đến năm châu”, Gia Nghi chia sẻ.

Quà tặng.jpg
Món quà tự tay học sinh Trường nội trú Hy Vọng với hình vẽ biểu trưng của 43 tỉnh, thành, quê hương của các em, gửi tặng Thủ tướng và các cô chú trong đoàn.

Là người khởi xướng ý tưởng xây dựng mái nhà “Hy Vọng” cho những em nhỏ không may mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết, sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan khách là sự động viên lớn lao, quý giá đối với các em học sinh Trường nội trú Hy Vọng nói riêng và học sinh cả nước nói chung nhân dịp năm học mới; thể hiện tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của dân tộc.

“Mục tiêu đầu tiên của giáo dục là chúng ta phải trồng người. Ở Trường nội trú Hy Vọng, các con không chỉ được học, mà còn được phát triển toàn diện. Các con được phát triển thể chất, được chơi, được phát huy các năng khiếu, sở trường của mình, được sáng tạo những sản phẩm có ý nghĩa. Có những sản phẩm của các con đã được FPT gửi làm quà tặng đặc biệt cho đối tác nước ngoài. Các con cũng được đào tạo để trở thành những con người biết yêu thương, hội tụ được những giá trị văn hóa của con người Việt Nam”, ông Trương Gia Bình nói.

Trường nội trú Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em. Sau 3 năm, trường có hơn 300 học sinh đến từ 43 tỉnh, thành và 13 dân tộc anh em trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vữa xây tường lều tang lễ của Quốc vương Ghezo được trộn bằng dầu đỏ, máu người và máu động vật. Ảnh: Ancient-origins.net

'Cung điện máu' Abomey

GD&TĐ - Thời phong kiến, Bénin có tên là Vương quốc Dahomey, được thành lập vào khoảng năm 1600 và phát triển mạnh nhờ vào buôn bán nô lệ.

Xung đột gây họa lớn cho Mỹ-NATO

Xung đột gây họa lớn cho Mỹ-NATO

GD&TĐ -Qua cuộc xung đột ở Ukraine, Nga sẽ nắm được bí mật công nghệ Mỹ, NATO để chế tạo vũ khí tương tự hoặc khắc chế, làm suy yếu khả năng của phương Tây.

Minh họa/INT

Mariah Carey: 'Sau ánh hào quang'

GD&TĐ - Nữ diva từng trải qua tuổi thơ khó khăn. Khi nổi tiếng, cô từng bị chồng kiểm soát tiền bạc, kìm kẹp cuộc sống riêng.

Ảnh: Quốc Bình

Hương Thu

GD&TĐ - Em vẫn nhớ mãi cái tuổi 18 được quấn quýt với hương vị này bởi tình cờ theo bạn đạp xe về mãi Ba Vì chơi.

Các em nhỏ thích thú tham gia trạm trải nghiệm 'Tích tịch tình tang'. Ảnh: Bình Thanh.

Cùng Thị Mầu... xuyên không

GD&TĐ - Vở diễn 'Thị Màu xuyên không' đem đến những khác biệt đầy bất ngờ, buộc khán giả không thể rời mắt.

Khoảnh khắc đô cử Lê Văn Công mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam ở Paralympic 2016.

Đôi tay thần kì

GD&TĐ - Vậy là, sau bốn năm, Paralympic - kì thế vận hội cho người khuyết tật một lần nữa lại diễn ra.

Minh họa: Vietpink.

Café chủ nhật: Cầu vồng sau mưa

GD&TĐ - Mấy hôm nay, không khí trong gia đình anh trở nên thật nặng nề. Bữa cơm không còn vui vẻ như trước. Ai cũng cúi đầu ăn thật nhanh.