Thủ tướng Merkel lên truyền hình xin lỗi nhân dân Đức

Lúc 13 giờ cùng ngày xảy ra tai nạn hàng không, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên truyền hình ở Đức xin lỗi nhân dân Đức và công bố thảm họa đến với nước Đức.

Thủ tướng Merkel lên truyền hình xin lỗi nhân dân Đức

Theo tường thuật các hãng thông tấn Đức, bà Merkel nói: "Thảm họa đến với chúng ta! Tôi thực sự bị sốc bởi hôm nay là ngày đen tối nhất nước Đức. Sáng mai 25/3, Tôi sẽ đến tận hiện trường xảy ra tai nạn”.

Và bà cùng những thành viên chính phủ gửi lời chia buồn cũng như chia sẻ nỗi đau lớn nhất đến gia đình nạn nhân.

“Trong lịch sử, hàng không Đức tuyệt đối an toàn nhất hành tinh, nhưng rồi thảm họa này cũng đến với chúng ta. Cùng một lúc chết nhiều người như vậy, tôi thành thật xin lỗi, ngàn lần xin lỗi!”, bà Merkel nói.

Trước đó, lúc 11 h 32 phút sáng ( giờ̀ châu Âu) ngày 24/ 3, định mệnh xảy ra trên chuyến bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của Hãng hàng không giá rẻ Germanwings của Đức chở 142 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ phi trường thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đến Thành phố Dusseldorf (Đức) đã rơi ở vùng Digne thuộc miền nam nước Pháp. 

Trên chuyến bay gồm có 63 người Đức, trong đó có 16 học sinh và 2 giáo sư trường Trung học Joseph-Koenig-Gymnasium ở TP Haltern-am-See thuộc bang Nordrhein Wesfallen (thủ phủ là TP Dusseldorf), đang trên đường trở về nhà sau chương trình giao lưu học đường kéo dài 1 tuần ở Tây Ban Nha.

Sau khi nghe hung tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel lập tức điện đàm với Tổng thống Pháp François Hollande. Qua trao đổi xác nhận hung tin chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings của Đức rơi xuống thung lũng giữa vùng Digne và Barcelonnette (tỉnh Alpes-de-Haute-Provence, miền Nam nước Pháp). 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định, một chiếc trực thăng đã tiếp cận thành công và hạ cánh xuống hiện trường, nơi chiếc máy bay gặp nạn tại vùng núi Alps của nước này và không tìm thấy ai sống sót.

Ngay sau khi thông tin về thảm họa được công bố, các bạn cùng trường với các em học sinh xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng có mặt ở cổng trường để đặt những vòng hoa tưởng niệm và thắp lên những ngọn nến hy vọng.

Trong một thông cáo gửi đến báo chí, trường Joseph-Konig-Gymnasium tuyên bố: "Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử thành phố chúng ta". 

Người đứng đầu ngành giáo dục của bang Nordrhein-Westfallen (Đức), bà Sylvia loehrmann cũng buồn bã chia sẻ: "Đáng ra các em đang quay trở về nhà sau thời gian có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời. Thật quá bi kịch, và đây là nỗi buồn không thể đong đếm được với tất cả chúng ta!".

Tương tự, tại Trường trung học Giola (Tây Ban Nha), nơi các học sinh Đức vừa giao lưu với nhau cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới những người bạn mà mình vừa mới đây thôi còn tham gia các hoạt động học đường cùng nhau.

Các thông tin về vụ tai nạn này cũng được các hãng thông tấn Đức cập nhật những hình ảnh hiện tại trường đầu tiên và công bố. Theo các phương tiện truyền thông cho thấy, chiếc máy bay rơi ở một khu vực núi non trùng điệp, các mảnh vỡ cũng như thi thể nạn nhân rơi rải rác trong khu vực ước tính rộng khoảng một hecta và có thể mất nhiều ngày để thu hồi.

Theo baodautu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ