Thủ môn Nhật Bản không ngờ bị thủng lưới 2 bàn trước tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận ra quân giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam, thủ thành Suzuki của Nhật Bản thừa nhận 'không ngờ mình sẽ thủng lưới đến 2 bàn'.

Nguyễn Filip có trận đấu ấn tượng ở trận gặp tuyển Nhật Bản.
Nguyễn Filip có trận đấu ấn tượng ở trận gặp tuyển Nhật Bản.

Trong trận đấu chính thức đầu tiên gặp đội tuyển Nhật Bản, thủ môn gốc Hải Phòng - Nguyễn Philip đã hoàn thành nhiệm vụ khi nhiều lần cứu thua cho khung thành của đội bóng áo đỏ.

Tuy nhiên, Nguyễn Filip sau trận đấu chưa thực sự hài lòng về kết quả này khi vẫn còn đó những sai lầm khiến đội nhà nhận bàn thua.

“Tôi cảm thấy khá thất vọng vì để thua trước Nhật Bản, nhưng tôi cũng rất tự hào vì đối thủ mình chạm mặt là đội bóng nằm trong top đầu thế giới. Có thời điểm toàn đội đã vươn lên dẫn trước nhưng tiếc là không thể bảo toàn lợi thế này.

Tôi có nhiều điều để tiếc bởi thủng lưới tới 4 bàn, nhưng tiếc nhất có lẽ là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 3. Tôi nên giữ bóng lâu hơn thay vì vội vàng chuyền lên, sau đó thì đội mất bóng và chúng tôi phải nhận bàn thua.

Tôi nghĩ nếu hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa thì Nhật Bản sẽ lo lắng hơn, khi ấy không biết điều gì sẽ diễn ra.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi, chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng, 2 trận đấu còn lại toàn đội phải đạt được 4 điểm”, Nguyễn Filip chia sẻ.

Trong khi đó, thủ thành Suzuki của tuyển Nhật Bản thừa nhận phải cải thiện bản thân và cảm thấy bất ngờ với trình độ của đội tuyển Việt Nam.

“Đây là một trận đấu khó khăn đúng như những gì tôi dự đoán. Tôi để thủng lưới 2 bàn đều từ những tình huống cố định, vì thế tôi cần phải cải thiện điều này.

Ở bàn thua thứ hai, tôi không nghĩ mình đã quyết định sai. Bóng đi không quá nhanh nhưng nó nảy lên và khiến tình huống khó khăn hơn. Tôi quyết định đẩy nó ra nhưng đã để thủng lưới, tôi sẽ phải suy nghĩ lại về bàn thua này” - Suzuki nói sau trận gặp Việt Nam.

Đánh giá về trận đấu này, Suzuki nhận định: “Thành thật mà nói tôi không nghĩ có cầu thủ Nhật Bản nào mong đợi kịch bản trận đấu như thế này. Chúng tôi dẫn bàn rồi bị dẫn ngược và thật tuyệt khi san bằng rồi vượt lên.

Tôi cũng không ngờ mình sẽ thủng lưới đến 2 bàn, sau những bàn thua đó chúng tôi giao tiếp với nhau tốt hơn và không để thua thêm”.

Thủ thành đang bắt cho Sint-Truiden cũng dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam: “Chúng tôi có một số cơ hội và có thể cầm bóng, nhưng kỹ năng kiểm soát bóng của Việt Nam tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều. Đó như một lời nhắc nhở rằng Asian Cup luôn có những điều thú vị và tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho những điều như vậy”.

Trận đấu tiếp theo Nhật Bản sẽ gặp Iraq, đội được cho là cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất bảng D. Về phần đội tuyển Việt Nam, Indonesia sẽ là đối thủ mà thầy trò HLV Troussier buộc phải thắng nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào 21h30 ngày 19/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ