Thủ khoa Trung tâm GDTX biết điểm khi đang đi làm công nhân

GD&TĐ - Từng nghĩ mình là 'đứa bỏ đi' nhưng sau ba năm học, Trần Trung Phi lội ngược dòng trở thành thủ khoa khối C00 của trường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trần Trung Phi - học viên Trung tâm GDTX2 tỉnh Lạng Sơn đạt 25,5 điểm khối C00, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh NVCC.
Trần Trung Phi - học viên Trung tâm GDTX2 tỉnh Lạng Sơn đạt 25,5 điểm khối C00, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh NVCC.

Nhờ sự động viên từ bạn bè, gia đình và thầy cô, em Trần Trung Phi - học viên Trung tâm GDTX2 tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn) dần vực dậy tinh thần và trở thành thủ khoa toàn Trung tâm với số điểm 25,5 khối C00 (Ngữ văn 7,5, Lịch sử 8,75, Địa lí 9,25).

Tạo bất ngờ lớn

Bắt đầu 8 giờ sáng ngày 17/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT trên toàn quốc, nhưng phải đến giữa trưa Trung Phi mới có thời gian rảnh để tra cứu. Khi nhìn thấy số điểm hiển thị trên màn hình, nam sinh không tin vào mắt mình, bởi số điểm này vượt xa so với kỳ vọng.

Buổi sáng công bố điểm thi, nam sinh vẫn đi làm thêm ở khu công nghiệp gần nhà như mọi ngày và phải tắt nguồn điện thoại thoại trong giờ làm. Trung Phi nhớ lại: “Cả buổi sáng hôm đó, em đứng ngồi không yên và liên tục nhìn đồng hồ, đợi đến giờ nghỉ trưa.

Ngay sau khi tiếng chuông thông báo kết thúc ca làm vang lên, em lập tức chạy đến tủ đồ cá nhân lấy điện thoại và tiến hành tra cứu điểm thi. Lúc biết điểm em rất vui, nhưng do đang ở chỗ đông người nên em không dám reo lên”.

Từ lúc biết điểm thi, nam sinh luôn cảm thấy phấn chấn trong lòng và tràn đầy năng lượng. Điện thoại em thông báo tin nhắn chúc mừng liên tục, gia đình, thầy cô đều hạnh phúc vỡ òa.

Cô Hoàng Thu Hường - giáo viên Trung tâm GDTX2 tỉnh Lạng Sơn, chủ nhiệm Trung Phi rất bất ngờ khi biết học trò không những đạt điểm cao mà còn trở thành thủ khoa toàn Trung tâm.

“Năm mới vào lớp 10, Trung Phi không phải là một trong những học viên xuất sắc, học lực chỉ dừng lại ở mức khá. Thời gian sau đó, em bất ngờ bứt phá, luôn giành điểm cao trong kỳ thi thử và đặt mục tiêu theo học đại học”, cô Hường chia sẻ.

Theo Trung Phi, ngoài cú sốc không đỗ vào THPT công lập, chị gái là người đã thay đổi cuộc đời em rất nhiều. Khoảnh khắc bản thân nhìn thấy chị gái đỗ đại học, trở thành niềm tự hào bố mẹ, nam sinh bắt đầu nuôi khát vọng theo đuổi giấc mơ giống chị.

“Chị gái em là sinh viên năm 2 của Đại học Thái Nguyên. Dù chị đi học xa nhà, lịch học dày đặc, nhưng chị luôn dành thời gian quan tâm, động viên và định hướng tương lai cho em. Gia đình em bố mẹ cũng đều làm nông, kinh tế không ổn định nên em muốn thay đổi để giúp bố mẹ đỡ vất hơn”, nam sinh trải lòng.

phi-1.jpeg
Trung Phi (thứ hai từ trái sang) cùng cô giáo và các bạn của mình. Ảnh NVCC.

Phân chia thời gian học hợp lý

Để đạt được kết quả thi THPT vượt kỳ vọng, Trung Phi lên kế hoạch và phân chia chia thời học tập rất chi tiết. Buổi sáng hàng tuần em học cố định trên trường, buổi chiều em học ở nhà từ 15 -17 giờ và buổi tối từ 19 giờ - 22 giờ.

Khoảng thời gian trống còn lại em dành thời nghỉ ngơi và tham gia một số hoạt động thể thao, giải tỏa áp lực. Trước thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2 ngày, Trung Phi cũng dừng lại việc học, không cố gắng nhồi nhét kiến thức.

“Khoảng thời gian từ 15 – 17 giờ, em tập trung vào ôn tập kiến thức lý thuyết, đi từ cơ bản đến nâng cao. Để nhớ kiến thức lâu hơn, buổi tối em tập trung vào giải đề và tham gia một số lớp học thêm online.

Đối với môn Ngữ văn, do em học yếu hơn các môn còn lại nên em tập trung ôn tập cao độ từ đầu năm lớp 12. Giai đoạn ôn luyện nước rút, em dành thời gian phân tích lại tất cả các tác phẩm một lần nữa, cải thiện vốn từ và đọc nhiều sách tham khảo”, Trung Phi chia sẻ.

Nam sinh tiết lộ thêm, bước vào thời gian làm bài thi chính thức, em tập trung giải những câu dễ trước và sau đó mới làm câu khó. Đặc biệt, Trung Phi không chữa lại đáp án sau khi đã làm xong, vì em sợ bản thân chữa từ đúng thành sai.

Cùng với đó, nam sinh luôn giữ tinh thần thoải mái, tự tin, không gây áp lực lên bản thân. Đồng thời, em cảm thấy bản thân may mắn khi được thầy cô, bạn bè tại Trung tâm GDTX2 tỉnh Lạng Sơn động viên, giúp đỡ.

Với kết quả nói trên, Trung Phi dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Địa lí của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên). Dù công việc làm thêm hiện tại khiến nam sinh không có thời gian nghỉ “xả hơi” sau thi, nhưng lại giúp em giảm bớt gánh nặng chi phí khi đi nhập học.

Nhận xét thêm về học trò của mình, cô Hường cho biết, Trung Phi là học sinh năng nổ, nhiệt tình và chăm ngoan. Không chỉ học giỏi văn hóa, em còn tham gia nhiệt tình hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ của lớp và trường.

“Trong những ngày ôn thi nước rút, Trung Phi có sự cầu tiến rất lớn, luôn chủ động hỏi bài và xin thầy cô các dạng đề về nhà ôn tập. Em ấy chính là một trong những tấm gương tiêu biểu, xứng đáng để các bạn học viên trong Trung tâm noi theo.

Với kết quả đó, tôi hi vọng tương lai, học trò vẫn giữ vững phong độ, cố gắng phấn đấu trong học tập và trở thành đồng nghiệp của mình vào ngày không xa”, cô Hường nhắn gửi đến học trò.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ