Thủ khoa khối A1 ở Lai Châu và lời cảm ơn tới 'đôi chân' đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bố mẹ ngày đêm lo lắng, chạy ngược chạy xuôi và trở thành 'đôi chân' đặc biệt của Phạm Hữu Thắng – thủ khoa khối A1 ở Lai Châu từ năm lớp 7.

Phạm Hữu Thắng, thủ khoa khối A1 tỉnh Lai Châu chụp ảnh cùng bạn bè.
Phạm Hữu Thắng, thủ khoa khối A1 tỉnh Lai Châu chụp ảnh cùng bạn bè.

Ước mơ trở thành lập trình viên

Sau khi công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp, trường THPT huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu có đến 2 thí sinh trở thành thủ khoa ở 2 khối thi B và A1.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT huyện Tân Uyên phấn khởi: “Tôi rất vui khi biết tin 2 học sinh của nhà trường đứng đầu tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Đây là lần đầu tiên nhà trường có 2 thủ khoa cùng lớp đạt được thành tích trên”.

Theo lời giới thiệu của cô Hà, chúng tôi liên hệ với em Phạm Hữu Thắng, lớp 12A7 thủ khoa khối A1 của tỉnh Lai Châu với 27.6 điểm. Điều đặc biệt, trong danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của tỉnh Lai Châu ở 4/5 khối thi, Thắng đều có mặt. Trong đó, Thắng đứng thứ 2 ở khối D với 27,1 điểm.

Chia sẻ với chúng tôi, Thắng khiêm tốn nói: “Em cảm thấy rất vui với kết quả mình đạt được. Em lựa chọn khối A1 để xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin của các trường như Đại học bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Em không ngờ là điểm thi khối D và các khối khác của mình cũng ở mức cao”.

Thắng luôn có cách học khoa học khi có thể tự hệ thống kiến thức ở các môn.

Thắng luôn có cách học khoa học khi có thể tự hệ thống kiến thức ở các môn.

Thắng nói: “Em không có bí quyết gì để đạt điểm cao ở các môn cả. Em chỉ cố gắng học, ghi nhớ kiến thức thầy cô giảng dạy và tự ôn tập ở nhà”.

Chia sẻ về học trò của mình, cô Trần Thị Hải Yến, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 cho biết: “Bạn Thắng rất ngoan và cực kỳ thông minh. Cách học của bạn ấy rất đơn giản. Chủ yếu chăm chú lắng nghe ở trên lớp và bạn ấy có khả năng tự tóm tắt kiến thức tất cả các môn. Trong khi nhiều bạn khác phải đi học thêm thì Thắng chỉ tự học ở nhà”.

“Khi biết được 2 bạn Trần Hiểu Phong và Phạm Hữu Thắng cùng đỗ thủ khoa của tỉnh, tôi rất vui mừng nhưng cũng không quá ngạc nhiên với kết quả học tập của các bạn ấy. Tôi cũng hạnh phúc khi sự cố gắng của các bạn đã đạt được kết quả như mong muốn. Tôi chúc cho các em sẽ đỗ vào các trường theo nguyện vọng và mong ước của các em” – cô Trần Thị Hải Yến nói.

Với dự định xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin, Thắng chia sẻ: “Ước mơ của em là được trở thành một lập trình viên, tự tay tạo nên những phần mềm có tính ứng dụng cao”.

Để chạm tới ước mơ đó, Thắng cũng đã phải nỗ lực rất nhiều, tranh thủ thời gian, thức muộn hằng đêm để học. Nhưng em cũng đã biết cách cân bằng để giữ sự tỉnh táo, tâm lý vững vàng khi thi.

“Em đã cố gắng học tập, trang bị kiến thức thật vững cho Kỳ thi. Em bắt đầu luyện đề từ sớm để có thể phân bổ thời gian hợp lý trong từng bài thi. Em không đặt áp lực lớn mà tạo cho mình tâm thế thoải mái, vững vàng” – Phạm Hữu Thắng chia sẻ.

Em Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12A7 cho biết: “Thắng rất lạc quan và hòa nhã với bạn bè. Thắng còn học đều ở tất cả các môn và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn bè trong học tập. Tập thể lớp 12A7 tự hào về kết quả bạn ấy đã đạt được”.

Những “đôi chân” đặc biệt…

Thủ khoa khối A1 không chỉ là mong muốn đạt được mà còn là nghị lực phi thường của Thắng khi vượt qua nỗi đau về bệnh tật. Thắng bị viêm mao mạch ở chân từ khi đang học lớp 7 nên rất khó khăn trong vận động.

“Thời gian đầu khi gặp vấn đề về sức khỏe, em cũng cảm thấy buồn và khá suy sụp. Nhưng may mắn là em luôn được bố mẹ, thầy cô, bạn bè động viên, chia sẻ và giúp đỡ. Và bản thân em cũng tự nhủ phải cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Đó là nguồn động lực to lớn để em vượt qua những khó khăn” – Thắng chia sẻ.

Phạm Hữu Thắng (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ yếu cùng tập thể lớp 12A7 và giáo viên chủ nhiệm.

Phạm Hữu Thắng (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ yếu cùng tập thể lớp 12A7 và giáo viên chủ nhiệm.

Ông Phạm Trung Hòa, bố đẻ của Thắng nhớ lại: “Khi phát hiện cháu mắc bệnh đó, chúng tôi cũng ngược xuôi đưa cháu về các bệnh viện dưới Hà Nội để khám, chữa. Tuy nhiên, đi đến đâu các bác sĩ đều nói: “Đây là bệnh tự miễn, không có thuốc đặc trị”. Bệnh này phải đợi hệ miễn dịch của mình tự kháng bệnh, còn thuốc chỉ là giải pháp tạm thời”.

Và cũng kể từ đó, bố, mẹ trở thành “đôi chân” đặc biệt của Thắng mỗi lần đến trường. Việc đưa đi, đón về gặp không ít khó khăn nhưng gia đình đã cố gắng để Thắng được theo học. Nhiều lúc “trái gió trở trời”, cơn đau tái phát, Thắng phải xin nghỉ học ở nhà.

Ông Hòa nhớ lại quãng thời gian đưa con đi học rồi ngậm ngùi nói: “Cũng may nhà gần trường. Cả 2 vợ chồng đều làm ăn buôn bán ở chợ nên có thời gian đưa đón cháu đến trường".

“Bố mẹ luôn dành tình yêu thương lớn và quan tâm chăm sóc cho em. Từ khi em gặp vấn đề sức khỏe thì bố mẹ lại thêm phần lo lắng, vất vả. Bố mẹ vẫn luôn động viên, đồng hành để em vượt qua khó khăn trên hành trình đạt tới ước mơ của mình” – Thắng xúc động chia sẻ.

Tiếp lời, Thắng nói: “Em có vài lời gửi gắm đến bố mẹ: “Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh thành, chăm sóc, dạy dỗ con nên người. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng con trên chặng đường đầy chông gai. Con mong bố mẹ luôn khỏe mạnh, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

Phạm Hữu Thắng (ngoài cùng bên trái) và Trần Hiểu Phong (Thứ 2 bên trái) là 2 thủ khoa của tỉnh Lai Châu.

Phạm Hữu Thắng (ngoài cùng bên trái) và Trần Hiểu Phong (Thứ 2 bên trái) là 2 thủ khoa của tỉnh Lai Châu.

Cô Trần Thị Hải Yến cho biết: “Biết Thắng có vấn đề sức khỏe ở chân, hạn chế các hoạt động vận động nên chúng tôi đã dành riêng cho em ấy 1 bàn học để có thể duỗi chân khi mỏi. Thắng rất hòa đồng với các bạn trong lớp nên khi biết bố, mẹ bạn ấy bận là tất cả đều có thể ghé qua nhà đón bạn đến trường và đưa về”.

Em Trần Hiểu Phong, lớp trưởng 12A7 và cũng là bạn thân cùng lớp Thắng chia sẻ: “Em chơi cùng với Thắng từ khi còn nhỏ, khi bạn ấy có vấn đề về sức khỏe, em cũng thường xuyên rủ bạn bè đến động viên bạn ấy. Thỉnh thoảng em đưa Thắng đến trường khi bố mẹ bạn ấy bận”.

Xúc động trước tình cảm cậu bạn thân dành cho mình, Thắng nói: “Phong là thủ khoa khối B của tỉnh. Bạn ấy là một lớp trưởng tài năng và cũng là người bạn thân luôn sẵn sàng chia sẻ. Qua đây em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô cùng những người bạn đã quan tâm, giúp đỡ em trong thời gian qua. Em chúc các bạn 12A7 sẽ luôn thành công".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ