Thông tin mới về chương trình 'Nuôi em' tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Ngày 20/12, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk, đơn vị vừa có tổng hợp báo cáo ban đầu về các trường được hỗ trợ từ chương trình "Nuôi em".

Học sinh Đắk Lắk tham gia một hoạt động do nhóm thiện nguyện tổ chức. (Ảnh: TL)
Học sinh Đắk Lắk tham gia một hoạt động do nhóm thiện nguyện tổ chức. (Ảnh: TL)

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lưu Tiến Quang, tổng hợp ban đầu cho thấy, từ năm học 2024-2025 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 20 trường học từ mầm non đến THCS được chương trình "Nuôi em" hỗ trợ, gồm 13 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS.

Năm học 2024-2025 có 19 trường với 1.339 học sinh; tổng số tiền được hỗ trợ là 1.804.174.900 đồng.

Năm học 2025-2026 có 17 trường với 1.893 học sinh và 17 giáo viên. Tuy nhiên, số tiền các trường được nhận hỗ trợ tới ngày báo cáo (17/12) là 100.769.200 đồng.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, một hiệu trưởng trường mầm non thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn (cũ) cho biết, số học sinh được chương trình "Nuôi em" hỗ trợ lên tới hơn 200 trẻ. Việc chậm nhận được tiền hỗ trợ từ chương trình khiến trường gặp khó khăn trong duy trì bữa ăn cho trẻ.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có văn bản yêu cầu rà soát toàn bộ chương trình "Nuôi em" do Nhóm tình nguyện Niềm tin - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có Đắk Lắk.

Mục đích rà soát nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ; đồng thời làm cơ sở để ngành Giáo dục và chính quyền địa phương phối hợp hiệu quả hơn với các tổ chức thiện nguyện, nhà tài trợ đối với giáo dục vùng khó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công trình Trường Nội trú liên cấp Yên Khương (Thanh Hóa) đang được gấp rút hoàn thiện.

Thanh Hóa tất bật chuẩn bị đón học sinh vùng biên

GD&TĐ - Chỉ còn ít tuần nữa năm học 2026 - 2027 bắt đầu, các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS (Trường Nội trú liên cấp vùng biên) tại Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện để đón học sinh.

Ảnh minh họa: GMN.

'Vu Lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín

GD&TĐ - Mùa Vu Lan năm nay lại về, khi nhiều người cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo, lòng tôi lại lặng đi khi đọc bài thơ "Vu Lan ơn mẹ!" của tác giả Quản Minh Cường.