Thông tin mới nhất vụ thai phụ mất tích tại Bắc Ninh được tìm thấy ở Gia Lai

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã cung cấp thêm những thông tin mới liên quan đến vụ việc thai phụ mất tích tại Bắc Ninh được tìm thấy ở Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Thúy Thảo đã sinh nở ở Gia Lai.
Chị Nguyễn Thị Thúy Thảo đã sinh nở ở Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Thúy Thảo (SN 1996) được gia đình trình báo mất tích nhiều ngày sau khi đi khám thai ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, sáng ngày 6/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hiển (chú ruột của chị Thảo) cho biết rạng sáng ngày 6/12, chị Thảo đã liên lạc về gia đình thông báo đã sinh nở và hiện đang ở trong Gia Lai.

“Em nó báo đã sinh một bé trai nặng 3,6kg được 2 ngày nay. Thảo bảo rằng bị gây mê bây giờ mới tỉnh và hiện vẫn đang nằm trong viện”, ông Hiển thông tin.

Theo tìm hiểu của PV được biết, chị Thảo sinh nở tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku (Gia Lai). Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện Trung tâm Y tế TP. Pleiku xác nhận chị Thảo đã sinh nở  vào 12h trưa ngày 3/12 và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Vị này cho biết, chị Thảo nhập viện trong điều kiện đang sắp sinh nở. Thời điểm trên, do sức khỏe yếu nên chị Thảo được 1 người phụ nữ đi cùng đứng ra hoàn thiện thủ tục nhập viện.

Theo thông tin trên chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, ghi thông tin sản phụ là Nguyễn Thị Thảo, 19 tuổi, trú tại huyện Chư Prông, Gia Lai.

“Khi kiểm tra, chúng tôi thấy thông tin trùng khớp nên tiến hành cho thai phụ nhập viện và sinh nở như bình thường chứ không hề biết đây thông tin cá nhân của sản phụ không khớp với giấy tờ”, vị này cho hay.

Trước đó, buổi sáng ngày 2/12, chị Thảo cùng mẹ chồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong để thăm khám thai trước sinh.

Đến khoảng 9h, chị Thảo có bảo mẹ chồng ngồi chờ để đi vệ sinh. Tuy nhiên, một lúc sau không thấy chị quay trở lại, mẹ chồng đã đi tìm thì không thấy tung tích gì của người con dâu.

Nghĩ con dâu về bên ngoại, mẹ chồng chị Thảo tiếp tục thông báo với gia đình thông gia để tìm kiếm nhưng không có thông tin gì.

Được biết, chị Thảo trước đây đi làm công nhân. Khoảng 2 năm trở lại đây thì ở nhà nội trợ. Do chị Thảo mang thai con đầu lòng nên phía 2 bên gia đình cũng quan tâm.

Trước khi mất tích, chị Thảo cũng không có xích mích gì với ai. Bản thân chị cũng hoàn toàn bình thường, không mắc các bệnh về vấn đề thần kinh.

Sau khi tìm kiếm nhiều nơi không có kết quả, gia đình đã trình báo sự việc gửi cơ quan chức năng đồng thời đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội để nhờ sự giúp đỡ, tìm kiếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!