Thông tin mới nhất về chấn thương của Duy Mạnh

GD&TĐ - Dù không phải phẫu thuật nhưng với chấn thương hiện tại, trung vệ của Hà Nội FC rất khó tham dự trận bán kết lượt về vào ngày 26/12 tới.

Duy Mạnh bỏ ngỏ khả năng dự trận bán kết lượt về vì chấn thương vai.
Duy Mạnh bỏ ngỏ khả năng dự trận bán kết lượt về vì chấn thương vai.

Phút 83 của trận bán kết 2 AFF Cup, trong pha tranh chấp dẫn đến tình huống phạt đền cho đội tuyển Thái Lan, trung vệ Duy Mạnh gặp chấn thương khá nặng và được đưa thẳng tới bệnh viện.

Theo kết luận của các bác sĩ Singapore, nếu không nắn lại khớp ngay sẽ khiến chấn thương càng nghiêm trọng hơn và đã phải lập tức gây mê để nắn lại khớp cho anh. Dù không phải phẫu thuật, nhưng với chấn thương hiện tại, trung vệ của Hà Nội FC rất khó tham dự trận bán kết lượt về vào ngày 26/12 tới.

Đây một thông tin rất không vui với HLV Park Hang Seo, khi trước đó, Đình Trọng đã không thể tham dự vòng bán AFF Cup lần này, bên cạnh đó là Bùi Tiến Dũng dính chấn thương cổ chân ở buổi tập chiều 22/12 vừa qua. 

ĐT Việt Nam đã để thua cách biệt 2 bàn trước Thái Lan ở trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với sai lầm của Hồng Duy cùng sự thiếu may mắn của hàng công cùng những quyết định có phần thiếu chính xác của đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu.

Điểm sáng trong lối chơi của ĐT Việt Nam ở trận gặp Thái Lan chính là tiền vệ Quang Hải với hai pha dứt điểm đẳng cấp chạm xà ngang và cột dọc cầu môn Thái Lan.

Chia sẻ sau trận đấu, Quang Hải lên tiếng động viên các đồng đội, đồng thời khẳng định quyết tâm của ĐT Việt ở trận tái đấu sau đây ít ngày: "Trận lượt về sẽ khó khăn, nhưng ĐT Việt Nam không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi vẫn còn 90 phút của trận lượt về. Các cầu thủ sẽ thi đấu bằng những gì mình có. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh em cầu thủ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau đến phút cuối cùng".

Nói trên kênh youtube của Next Sports, BLV Trương Anh Ngọc nhận định, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội trong trận lượt về dù thua Thái Lan 0-2 nhưng cho rằng các học trò HLV Park Hang Seo cần có sự thay đổi ở trận cầu tới:

"Tôi nghĩ nếu Việt Nam thua bàn thứ 3 thì khó hơn nhiều. Nguyên Mạnh đã cản được quả penalty chẳng có gì khó của Chanathip.

Cách biệt 2 bàn đồng nghĩa chúng ta vẫn có hy vọng. Nhìn cách Việt Nam tiếp cận trận đấu trong hiệp hai, chúng ta có những tình huống có thể ghi được bàn thắng. Như quả đá trúng xà ngang của Quang Hải, hay những pha bóng nếu có VAR thì mọi thứ đã khác rất nhiều.

Thua 0-2 ở lượt đi nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội ở trận lượt về. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Việt Nam cần có cách tiếp cận khác trong trận đấu tới.

Việt Nam cần kiểm soát thế trận ở trận lượt về. Ở trận lượt đi, chúng ta đã không làm được điều đó. Việt Nam chỉ thực sự kiểm soát ở nửa cuối của hiệp hai.

Chúng ta còn không có tình huống nào phối hợp nguy hiểm trong vòng cấm Thái Lan. Chúng ta chê các trung vệ Thái Lan chậm, nhưng ở trận đấu này họ phòng ngự rất tốt. Họ không cho chúng ta có được cơ hội bật nhả.

Thủ môn của Thái Lan không giỏi. Tuy nhiên các hậu vệ đội bóng này đã che chắn rất tốt. Cự li đội hình của họ cũng duy trì ấn tượng.

Chúng ta cũng có thể nói về vấn đề trọng tài, hoàn toàn có lý để phản đối trọng tài. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Thái Lan không xứng đáng thắng trận này".

Với thất bại 0-2 ở lượt đi, ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước khi bước vào trận lượt về vào ngày 26/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.