Thời tiết hôm nay 9/12: Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, rét đậm, Nam Bộ mưa rào vài nơi

GD&TĐ - Dự báo thời tiết hôm nay (9/12) Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét hại; Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết hôm nay 9/12: Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, rét đậm, Nam Bộ mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nam Bộ ngày nắng, có nơi mưa rào.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Hà Nội

Nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ 10-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) mưa vài nơi; phía Nam mưa rào. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, mưa rào rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.