Thời tiết 13/1: Không khí lạnh đang suy yếu chậm, tuy nhiên vùng núi Bắc Bộ có nơi rét 12-15 độ

Thời tiết 13/1: Không khí lạnh đang suy yếu chậm, tuy nhiên vùng núi Bắc Bộ có nơi rét 12-15 độ

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất vào lúc đêm và sáng sớm khoảng 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất buổi trưa từ 20-22 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 18-21, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 21-24 độ, phía nam 25-28 độ. Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.