UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác minh vụ cá chết hàng loạt ở đập Hố Chuối

GD&TĐ - Như GD&TĐ đã đưa tin, những ngày qua, tại đập Hố Chuối (xã Bình Trung, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) hàng loạt cá chết không rõ nguyên nhân nổi lềnh phềnh gây thiệt hại cho người dân và ô nhiễm môi trường xung quanh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác minh vụ cá chết hàng loạt ở đập Hố Chuối

Ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc giao UBND H.Bình Sơn phối hợp với Sở TN-MT, Sở NN-PTNT kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân cá trong lòng đập Hố Chuối chết hàng loạt và có giải pháp xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 5/11.

Cùng ngày, sáng 23/10, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Quang Trung-Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn làm Trưởng đoàn cùng cơ quan chức năng tỉnh này đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ cá chết tại khu vực đập Hố Chuối.

Tại buổi kiểm tra, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cùng các ngành chức năng đã kiểm tra thực trạng cá chết và tìm các giải pháp xử lý kịp thời. Ông Phạm Số - Giám đốc HTX Nông nghiệp Bình Trung 1 cho biết, đập Hố Chuối chỉ dùng để phục vụ nông nghiệp trên địa bàn, HTX không cho phép nuôi cá.

Đập Hố Chuối có diện tích lòng hồ 4ha, được xây dựng từ năm 1987, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm diện tích đất nông nghiệp.

Thông tin ban đầu, qua quan sát, là cá tự nhiên, đây cũng là khu vực không cho phép người dân đánh bắt cá bằng các loại xung điện hay các thiết bị hủy diệt khác. Cá chết chủ yếu có kích cỡ 3-4 ngón tay người lớn.

Theo ông Trung, nguyên nhân mà người dân cho rằng do nước thải của trại nuôi heo nằm ở gần đập này là không có cơ sở bởi qua kiểm tra, đoàn nhận thấy việc xử lý nước thải của trại nuôi này khá tốt và bài bản.

Trả lời về phản ánh vịt nuôi tại khu vực đập Hố Chuối ăn phải cá chết nổi đã bị chết theo, ông Trung xác nhận là có nhưng do vịt ăn phải cá chết thối rữa nằm ven bờ do một số đối tượng đi chích điện gây ra cách đây khoảng 10 ngày.

Hiện, UBND xã Bình Trung, HTX Nông nghiệp Bình Trung tổ chức thu gom cá chết, tránh mùi hôi thối và gửi báo cáo thực trạng lên huyện. Đồng thời, Trạm Thú y huyện khẩn trương lấy mẫu, gửi xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.