Thoát chết giữa dòng lũ dữ ở Nepal, du khách kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

GD&TĐ - Dòng nước và bùn đất bất ngờ ập tới khiến nhóm du khách Nga phải bỏ xe ở Nepal, chạy lên sườn núi tìm đường sống.

Thoát chết giữa dòng lũ dữ ở Nepal, du khách kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

Theo bà Irina Ulgen, một thành viên trong đoàn, do mưa kéo dài, đường sá bị xói lở nghiêm trọng, khiến các phương tiện di chuyển chậm lại.

Thảm họa xảy ra khi đoàn đang ở trong một hẻm núi, còn các xe buýt dừng lại phía sau núi. Theo người phụ nữ này, chính điều đó đã cứu các hành khách, bởi dòng lũ chủ yếu đổ xuống sườn núi.

Du khách này cho biết vào thời điểm xảy ra thảm họa, bà nghe thấy tiếng la hét và nhìn thấy một khối bùn đen khổng lồ lao qua cửa sổ.

“Tôi vẫn còn ngái ngủ, rồi một thứ giống như pháo hoa bay vụt qua. Tôi vừa bắt đầu dọn điện thoại thì nhìn thấy những đôi mắt hoảng loạn của những người đang chạy”, bà Ulgen kể.

Sau khi nước bắt đầu tràn tới, các du khách rời khỏi phương tiện, trèo lên những bậc thang bằng bê tông và lên cao hơn trên sườn núi. Tại đó, họ gặp một hướng dẫn viên và chờ cho thiên tai qua đi. Sau đó, các thành viên trong đoàn có thể quay lại xe buýt để lấy đồ dùng cá nhân.

Cuộc sơ tán những phụ nữ Nga được thực hiện bằng trực thăng quân sự vào ngày hôm sau, 27/8.

Một thành viên khác trong đoàn, bà Ekaterina Krasyukova, cho biết hiện những phụ nữ này chưa thể trở về nhà. Nguyên nhân là giấy tờ của họ đã bị giữ lại để làm thủ tục tại cửa khẩu ngay trước khi sự cố xảy ra.

“Tôi nhớ lúc đó mình đã trèo lên đá, lên cỏ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, trong trạng thái căng thẳng tột độ”, bà Krasyukova mô tả khoảnh khắc dòng nước tràn tới và cuốn theo xe buýt của họ.

Một trận lũ lớn xảy ra tại Nepal ngày 26/8. Số người chết đã lên đến hàng trăm người và hàng nghìn người vẫn đang mất tích.

Theo IZ/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ