Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự sản xuất tên lửa tầm xa

Giới chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/2 tuyên bố nước này có khả năng tự sản xuất hệ thống tên lửa tầm xa nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự sản xuất tên lửa tầm xa
Một hệ thống tên lửa phòng không (Ảnh: Telegraph)

Một hệ thống tên lửa phòng không (Ảnh: Telegraph)

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ismail Demir khẳng định nước này có thể sản xuất một hệ thống tên lửa tầm xa nội địa. Ông Demir không loại trừ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với các công ty trước đây đã từng tham gia đấu thầu các gói sản xuất tên lửa.

“Chúng tôi có khả năng tự sản xuất một hệ thống tên lửa tầm xa mà không cần mua của nước ngoài. Chúng tôi sẽ xem xét các cơ hội hợp tác với các đối tác, kể cả các bên đã từng tham gia đấu thầu trước đây”, ông Demir cho biết.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy gói thầu trị giá 3,4 tỷ USD sản xuất tên lửa phòng không của Trung Quốc vì lo ngại hệ thống này sẽ khó tích hợp với hệ thống phòng thủ chung của các nước trong khối NATO.

Trước đó hồi tháng 9/2013, Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn công ty China Precision Machinery Import-Export Corp (CPMIEC) của Trung Quốc làm nhà cung cấp hệ thống phòng không.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.