Thiệt mạng vì loa phát thanh ở phòng cấp cứu rơi trúng đầu

Bị loa phát thanh trong phòng cấp cứu rơi trúng đầu trong khi bệnh nặng, người phụ nữ tử vong.

Thiệt mạng vì loa phát thanh ở phòng cấp cứu rơi trúng đầu

Ngày 31/8, sau 4 ngày bị loa phát thanh ở Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) rơi rúng đầu khi đang nằm cấp cứu, chị Trần Thị Hạnh (33 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa) đã tử vong.

Theo bệnh viện, chị Hạnh nhập viện điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Tại đây, nữ bệnh nhân bị nhồi máu não, nhồi máu cơ tim cấp do bệnh thông liên nhĩ, hở van 2 lá, hở van 3 lá.

Ngày 27/8, người phụ nữ này này được chuyển sang khoa Can thiệp tim mạch. Khi nằm trên giường, chị bị loa phát thanh loại nhỏ trong phòng rơi trúng đầu, nguy kịch.

"Đây là tai nạn rủi ro ngoài ý muốn. Nguyên nhân tử vong do chị Hạnh bị nhiều bệnh nặng, người đã yếu kèm theo chấn thương đầu sau vụ tai nạn nên càng nguy kịch. 

Bệnh viện đã cho rà soát hệ thống loa để tránh không xảy ra tai nạn tương tự" - Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, nói.

Ông Trần Tân - Bố chị Hạnh - cho biết: "Con tôi chạy thận 9 năm nay, giờ thêm bệnh nhồi máu cơ tim nữa nên đã yếu. Vụ tai nạn chỉ là rủi ro thôi, tôi cũng không trách gì bệnh viện".

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.