Thi thể cô gái nổi trên sông Đồng Nai sau khi trình báo bị lừa 200 triệu đồng

GD&TĐ - V.T.A.H. (25 tuổi) đến Công an trình báo bị lừa hơn 200 triệu đồng rồi mất tích, thi thể cô gái sau đó được phát hiện nổi trên sông Đồng Nai.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: CTV)
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: CTV)

Ngày 16/1, Công an TP Dĩ An, Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ cô gái trẻ tử vong bất thường trên sông Đồng Nai.

Danh tính nạn nhân được xác định là là V.T.A.H. (25 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Thủ Đức, TPHCM).

Trước đó, trưa 15/1, người dân đi qua cầu Đồng Nai (phường Bình Thắng, TP Dĩ An) phát hiện thi thể cô gái trôi trên sông. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an TP Dĩ An tới hiện trường để vớt thi thể và khám nghiệm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, chị H. đã đến Công an phường Long Bình (TP Thủ Đức) trình báo về việc bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng vào tối 14/1. Sau đó, chị H. mất tích bí ẩn, để lại xe máy cùng tư trang cá nhân tại nhà.

Mẹ của nạn nhân, bà N.T.T. (56 tuổi), cho biết con gái bà có nhiều biểu hiện bất thường vào tối hôm đó. Chị H. đã hỏi vay tiền nhiều người trước khi đến Công an trình báo.

"Con bé ra khỏi nhà rồi không thấy về nữa. Khi tôi đến Công an thì mới biết con bé bị lừa tiền. Giờ thì...", bà T. nghẹn ngào không nói nên lời.

Hoàn cảnh gia đình bà T. rất khó khăn. Chồng bà đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bản thân bà cũng đau yếu nên không thể đi lại bình thường.

Công an TP Dĩ An đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.