Thí sinh khuyết tật được tình nguyện viên đưa đón tận nhà

GD&TĐ - Bị tật bẩm sinh từ nhỏ không thể đi lại bình thường, Nguyễn Thị Linh đã được các tình nguyện viên tại Thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến tận nhà đón tới Hội đồng thi.

Thí sinh khuyết tật được tình nguyện viên đưa đón tận nhà

Đôi chân bị tật bẩm sinh, Nguyễn Thị Linh (lớp 12A8, trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không thể đi lại bình thường.

Linh là 1 trong hơn 500 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại hội đồng thi Trường THPT Lý Tự Trọng.

Linh mồ côi bố từ nhỏ. Hàng ngày, em dùng xe điện ba bánh để đi học.

Linh được các lực lượng tình nguyện viên và công an thị trấn Thạch Hà đến tận nhà đưa đến điểm thi
Linh được các lực lượng tình nguyện viên và công an thị trấn Thạch Hà đến tận nhà đưa đến điểm thi

Sau khi biết hoàn cảnh của em, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi của thị trấn Thạch Hà phối hợp cùng Công an địa phương thay phiên nhau đến tận nhà chở Linh đến địa điểm thi. Khi đến điểm thi, Linh tiếp tục được các tình nguyện dìu đưa vào tận phòng.

Mặc dù, khuyết tật, khó khăn trong đi lại, nhưng suốt những năm học, Linh luôn vượt qua khó khăn, dành được thành tích tốt trong học tập. Đặc biệt, các môn về xã hội của Linh luôn đạt tổng kết trên 8.0.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Linh đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với mong ước trở thành phóng viên trong tương lai.

Chị Phạm Thị Quỳnh Liên, Phó Bí thư đoàn thị trấn Thạch Hà cho biết: “Linh là một trong những thí sinh đặc biệt tại HĐT Lý Tự Trọng. Trước kỳ thi diễn ra, chúng tôi đã rà soát danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật để phân công lực lượng hỗ trợ các em trong quá trình diễn ra kỳ thi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...