Thí sinh Hà Nội bước vào môn thi thứ hai với tâm lý thoải mái

GD&TĐ - Tại điểm thi Trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) thí sinh có mặt rất sớm để chuẩn bị tâm thế cho môn thi thứ hai Ngoại ngữ.

Những lời động viên cho thí sinh trước khi vào thi.
Những lời động viên cho thí sinh trước khi vào thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi này phụ huynh được bố trí ngồi chờ và gửi xe ở Trường TH Ngọc Lâm (cách điểm thi tầm 30-40 m). Với đặc điểm là trường nằm ở trong ngõ, do đó lực lượng chức năng đã điều phối giao thông từ sớm để người dân không tập trung gần cổng trường dẫn đến tắc đường, ảnh hướng việc di chuyển của học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Sở trường là môn tiếng Anh, Nguyễn Ngọc Phương Vy, học sinh Trường THCS Đức Giang chia sẻ: “Em cố gắng để môn tiếng Anh được 9 điểm. Lúc này, em có tâm lý rất thoải mái bởi bài thi buổi sáng em làm khá tốt. Hi vọng buổi chiều em vẫn giữ được phong độ để có thể chinh phục kỳ thi thành công, vào được trường THPT mình mong muốn”.

anh-2.jpg
Nhiều phụ huynh dặn dò con bình tĩnh, tự tin.

Thí sinh Thạch Như Ý, học sinh Trường THCS Đình Xuyên (quận Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Môn tiếng Anh năng lực em cũng vừa phải, do đó em mong đề thi không đánh đố cũng như sát với chương trình để làm được”.

Tiếng Anh không phải là môn sở trường do vậy Đoàn Phương Ngân, học sinh Trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội): “Đây là môn em không tự tin nhất trong ba môn thi, do đó em cũng khá lo lắng. Mong rằng khi vào phòng thi, đọc đề em sẽ bình tĩnh để làm bài, tránh những lỗi sai như trước đó trong quá trình học đã gặp phải”.

Biết con mình hơi đuối môn tiếng Anh do đó sau khi kết thúc môn thi đầu tiên chị đã cố gắng đón con về sớm để ăn cơm, nghỉ ngơi và động viên con bình tĩnh, không suy nghĩ ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm bài.

anh-3.jpg
Nước lọc được bố trí ở cổng điểm thi để phục vụ phụ huynh trong lúc chờ con.

Chị Trần Thị Phúc (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, sau khi đi thi về mình bảo con ăn uống đầy, nghỉ ngơi lấy sức, thoải mái tinh thần đừng áp lực hay tâm lý quá thi được đến đâu thì thi, đừng căng thẳng. Đối với môn tiếng Anh con hơi đuối, chị và chồng cũng cố gắng động viên con học từ mới, công thức và ngữ pháp để cải thiện dần.

Cùng tâm trạng lo lắng, anh Nguyễn Duy Phương (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Tôi động viên con cố gắng, làm hết sức mình kết quả như thế nào cũng không sao. Con hãy nhìn xung quanh, mặc dù các con đi thi nhưng gia đình, xã hội luôn đồng hành, hỗ trợ để tiếp thêm sức mạnh, giảm áp lực cho các con. Cố lên con nhé!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ