Thêm nhiều trường ĐH đón sinh viên học tập trung

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Hà Nội đã sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập trung vào ngày 15/3.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đi học tập trung từ ngày 15/3. Đến thời điểm này, nhà trường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch Covid -19, sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập. Nhà trường cũng yêu cầu, cán bộ viên chức, người học thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K do Bộ Y tế khuyến cáo.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) quyết định đón sinh viên trở lại học tập trung từ ngày 15/3. Theo đó, công tác đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại trường học tập đã được triển khai nghiêm túc.

Nhà trường bổ sung đầy đủ nước, xà phòng rửa tay tại các khu giảng đường và khuôn viên trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin; đồng thời phối hợp với  viện ĐH Quốc gia Hà Nội và sinh viên tình nguyện, yêu cầu sinh viên đeo khẩu trang, đo mẫu thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào trường.

Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ trở lại học tập trung tại các cơ sở của Trường kể từ Thứ hai (15/3).

Sinh viên, học viên khi đến học tập trung phải tuân thủ nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19; sinh viên khối ngành sức khoẻ đi thực tập tại Bệnh viện và đi thực tập tốt nghiệp đều phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị mà sinh viên đến thực tập.

Thủ trưởng đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 913/TB-BGH ngày 22/2/2021; triển khai các nhiệm vụ được phân công trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở của Trường theo Kế hoạch số 1003/KH/KDCN-VP ngày 8/2/2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.