Thêm một 'trùm giang hồ' xứ Thanh bị khám nhà

GD&TĐ - Sau Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”, một 'trùm giang hồ' ở Thanh Hoá bị cảnh sát khám nhà – Mạnh “gỗ”.

Nhiều cảnh sát có mặt tại nhà M. "gỗ" để thực hiện khám xét.
Nhiều cảnh sát có mặt tại nhà M. "gỗ" để thực hiện khám xét.

Chiều 9/7, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng lượng Công an tỉnh Thanh Hóa xuất hiện trước nhà 1 trùm giang hồ xứ Thanh (chỉ sau Tuấn thần đèn) tên là M. “gỗ” ở số nhà 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, có hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng: Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông xuất hiện trước ngôi nhà, phong tỏa không cho người qua lại để thực hiện các thủ tục theo quy định.

b1dce956874f3111685e.jpg

Việc cảnh sát thực hiện phong tỏa trước ngôi nhà của Mạnh “gỗ” đã gây sự chú ý của đông đảo người dân.

Mạnh “gỗ” là nhân vật khá kín trong giới giang hồ ở xứ Thanh. Được biết, tên gọi Mạnh “gỗ” là do trước đây Mạnh thường buôn bán gỗ từ Lào, vùng biên giới của tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, vào vào ngày 11/5/2023, ngôi nhà của Mạnh gỗ từng bị cảnh sát phong tỏa, thực hiện khám xét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả bài viết vẫn tin rằng, câu thơ “Cái đuôi em quẫy…” trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận phải là “Cá đuôi én quẫy…” thì mới là hay!. Ảnh minh họa: ITN.

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

GD&TĐ - Tôi vốn thích đọc những bài bình thơ, những bài “dọn vườn” thơ, mục đích chỉ là để học hỏi và suy ngẫm.