Thêm hai nhà báo thiệt mạng ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - The Guardian mới đây đưa tin, thêm hai nhà báo Palestine thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel nhằm vào ô tô của họ ở Gaza hôm 7/1/2024.

Hamza Wael Al-Dahdouh (ảnh trên) và Mustafa Thuraya thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, ngày 7/1/2024
Hamza Wael Al-Dahdouh (ảnh trên) và Mustafa Thuraya thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, ngày 7/1/2024

Hamza Wael Al-Dahdouh, con trai của giám đốc văn phòng Al Jazeera ở Dải Gaza, và nhà báo Mustafa Thuraya, được xác định là nạn nhân của cuộc tấn công của Israel ở thành phố Khan Younis hôm 7/1/2024, nâng số nhà báo thiệt mạng kể từ ngày 7/10 lên 109 người.

Hamza Wael Al-Dahdouh cùng cha (ảnh trên) và Mustafa Thuraya thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, ngày 7/1/2024

Hamza Wael Al-Dahdouh cùng cha (ảnh trên) và Mustafa Thuraya thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, ngày 7/1/2024

Những hình ảnh lan truyền cho thấy, những khoảnh khắc kinh hoàng sau vụ tấn công vào xe của họ.

Hàng trăm người có thể được nhìn thấy tập trung xung quanh chiếc xe bị cháy.

Xe chở hai nhà báo bị cháy rụi trong cuộc không kích ngày 7/1/2024 của Israel

Xe chở hai nhà báo bị cháy rụi trong cuộc không kích ngày 7/1/2024 của Israel

Được biết, cả Hamza Wael Al-Dahdouh và Mustafa Thuraya đang ghi lại hậu quả của các cuộc tấn công qua đêm nhằm vào những ngôi nhà gần con đường nối Khan Younis với Rafah.

Nhiều người đứng xung quanh chiếc xe bị cháy

Nhiều người đứng xung quanh chiếc xe bị cháy

Văn phòng truyền thông của cơ quan quản lý Gaza đã lên án vụ tấn công chết người, nhấn mạnh rằng, Israel nhằm mục đích “đe dọa các nhà báo trong một nỗ lực thất bại nhằm che đậy sự thật và ngăn chặn việc đưa tin của truyền thông”.

Giám đốc văn phòng Al Jazeera ở Dải Gaza, Wael Dahdouh, chia sẻ rằng, ông đã phải nói lời tạm biệt với một thành viên trong gia đình, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội của Israel vào lãnh thổ Dải Gaza hôm 7/1/2024.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích vụ không kích hôm 7/1 của Israel

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích vụ không kích hôm 7/1 của Israel

“Tôi, cũng giống như tất cả những người này, hôm nay sẽ nói lời từ biệt ... Cầu mong thánh Allah toàn năng ban cho chúng tôi sức mạnh, cho chúng tôi sự an ủi, cho chúng tôi sự kiên nhẫn.

Nhà báo Wael al-Dahdouh của Al Jazeera bên thi thể con trai Hamza, người cũng làm việc cho Al Jazeera.

Nhà báo Wael al-Dahdouh của Al Jazeera bên thi thể con trai Hamza, người cũng làm việc cho Al Jazeera.

Cầu xin Allah ban cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục vì lợi ích của Hamza và vì lợi ích của tất cả các vị tử vì đạo”, ông Wael Dahdouh nói.

Tổng thư ký Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Christophe Deloire, mô tả vụ tấn công mới nhất “chắc chắn là một hành vi bạo lực không bao giờ kết thúc”.

Trong khi đó, Anan Quzmar, tình nguyện viên của Tổ chức Nhà báo Palestine (PJS) cho biết, đây là một "cuộc tấn công có chủ ý" khác nhằm vào các nhà báo ở Gaza.

Tại cuộc họp báo cùng ngày ở Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi vụ không kích hôm 7/1 của Israel là một "thảm kịch không thể tưởng tượng", và ông lấy làm tiếc với mất mát của gia đình hai nhà báo kể trên.

"Đã có quá nhiều nhà báo thiệt mạng ở Dải Gaza", ông Blinken nói.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc, nhưng họ từng tuyên bố rằng, không bao giờ có chủ đích tập kích các nhà báo hoặc nhân viên truyền thông.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ