Xúc động chuyện Maradona ra tay nghĩa hiệp!

GD&TĐ - Cố huyền thoại Diego Maradona đã trở thành “người hùng” trong lòng một cô gái được ông “cứu sống” trong bệnh viện ở Argentina.

Cố huyền thoại Maradona.
Cố huyền thoại Maradona.

Mariana Copland vừa chia sẻ về câu chuyện về thời điểm cô được “Cậu bé vàng” giải thoát chứng trầm cảm ở ngay trong bệnh viện.

Hai người gặp nhau hồi tháng 3/2007 khi Maradona đến một bệnh viện phục hồi chức năng do các vấn đề với rượu.

“Ân nhân nhập viện vì liên quan tới nghiện rượu, còn tôi ở đấy do trầm cảm khủng khiếp”, Copland bắt đầu hồi tưởng lại duyên gặp gỡ với Maradona và được cố huyền thoại giúp đỡ.

“Tôi vào bệnh viện trước ông ấy 1,5 tháng”.

“Từ khi ông đến, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó khác”.

“Ân nhân giúp tôi đứng dậy, chúng tôi cùng chơi bóng chuyền. Cố huyền thoại còn đặt biệt danh cho tôi là ‘cây bút thần’ vì tôi vốn dành nhiều thời gian viết lách”, cô gái tiếp tục.

“Một ngày nọ, tôi trầm cảm khủng khiếp và được 3 y tá chăm sóc.

Họ trói tôi vào giường, cho tôi uống thuốc quá liều.

Hôm sau tôi tỉnh dậy với tình trạng liệt nửa người.

Tôi chảy nước dãi. Tôi không thể đi lại được. Tôi ngủ mê man”.

Copland kể tiếp: “Ba ngày sau, các y tá lại đến khi tôi tiếp tục trong tình trạng nguy kịch.

Nhưng Diego đã đứng dậy, mở rộng cả hai tay che cho tôi và nói "đừng làm vậy với cô gái”.

Các y tá tranh cãi trong vài phút, còn tôi đã khóc”.

Sau đó, nhà vô địch World Cup 1986 còn gọi điện thoại cho mẹ cô gái khuyên bà không nên để con một mình qua đêm ở bệnh viện.

Copland nói thêm: “Ân nhân không rời tôi một phút nào .

Tôi còn nhớ cố huyền thoại đã nói với mẹ tôi rằng ông xem tôi như con gái của ông”.

Cô gái tiết lộ mình bị trầm cảm nặng sau khi chia tay bạn trai. Khi biết được câu chuyện, Maradona đã viết thư, ký tên ông rồi bảo tôi gửi cho bạn trai cũ.

“Maradona đã mắng người yêu cũ của tôi là kẻ ngu ngốc, hèn nhát và đốn mạt”, Copland nhớ lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ