Đánh bom cảm tử tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan

GD&TĐ - Theo truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ các nhân chứng và cảnh sát, một vụ nổ và một vài tiếng súng đã vang lên ở gần lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi, Pakistan hôm nay (23/11)  

Đánh bom cảm tử tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan
Từ 3 đến 4 người đã cố gắng vào lãnh sự quán và nổ súng vào khu vực gác cửa bên ngoài tòa nhà. Những nhân viên bảo vệ đã cố gắng ngăn chặn vụ tấn công  - hãng tin Dunyanews cho hay.

Những hình ảnh đăng lên mạng xã hội cho thấy một cột khói dày đã xuất hiện từ lãnh sự quán sau khi vụ nổ xảy ra.

Truyền hình địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết 2 cảnh sát đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi đó có một số thông tin cho rằng có cả những người bị thương.

Cảnh sát trưởng Karachi cho biết lực lượng cảnh sát đã tiêu diệt 3 kẻ đánh bom cảm tử và cho biết thêm rằng những kẻ tấn công chưa vào được tòa nhà.

Nhóm nổi dậy Balochistan được cho là đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Bình luận về vụ tấn công này, Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói rằng đây là một “âm mưu” chống lại sự hợp tác chiến lược Trung Quốc – Pakistan và đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập tại Ngày hội Thực tập và Việc làm UEH Career Fair 2024. Ảnh: UEH

'Báo động đỏ' sức bền tâm lý

GD&TĐ - Sẵn sàng “dứt áo ra đi” chỉ vì một lời phê bình, cảm thấy áp lực hoặc đơn giản là “mất hứng”, một bộ phận không nhỏ lao động trẻ đang gióng lên hồi chuông báo động về sự thiếu hụt kỹ năng mềm và sức bền tâm lý.