Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết của Nga về Hiệp ước INF

GD&TĐ - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết về việc giữ hiệu lực và tuân thủ Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) do Nga đệ trình.  

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bác bỏ nghị quyết của Nga về Hiệp ước INF

 Theo đó, có 45 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất, 46 chống lại, trong khi 78 quốc gia khác đã bỏ phiếu trắng.

Trước khi bỏ phiếu, Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky, nói rằng Hiệp ước INF là người bảo đảm an ninh và ổn định quốc tế và kêu gọi bỏ phiếu để bảo vệ hiệp ước, vì việc chấm dứt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đổi lại, đại diện của Mỹ kêu gọi bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Nga. Đồng thời, phía Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Ngoài ra trước cuộc bỏ phiếu với việc truy tố Nga đã khiến Ba Lan và Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Phía Nga nhận được sự ủng hộ từ Áo, Belarus và Trung Quốc.

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF được Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào hồi tháng 10 vừa qua. Do phía Hoa Kỳ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước và tuyên bố rằng họ đang bắt đầu thủ tục để rút khỏi hiệp ước. Sau đó, người ta biết rằng Mỹ sẽ không thay đổi và thông tin Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước là chính xác.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.