Ấn Độ: Tóm gọn 7 kẻ ăn cắp quần áo người chết đem bán

GD&TĐ - Hôm qua (9/5), cảnh sát Ấn Độ cho biết 7 người đã bị bắt ở Baghpat, phía tây bang Uttar Pradesh vì ăn cắp quần áo của người chết từ lò hỏa táng và khu chôn cất.

Cảnh sát Ấn Độ bắt 7 kẻ ăn trộm quần áo người chết đem bán.
Cảnh sát Ấn Độ bắt 7 kẻ ăn trộm quần áo người chết đem bán.

Vụ bắt giữ trên diễn ra vào thời điểm các phương tiện truyền thông xã hội và các tờ báo đưa tin về số người chết ngày càng tăng trong “bão” Covid-19 ở Ấn Độ. Những tên bị bắt đã ăn cắp vải liệm, quần áo, saree của người chết và những thứ khác.

“7 người đã bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, những kẻ này tiết lộ đã từng ăn trộm ga trải giường, saree, quần áo người chết. Trong số những vật được thu hồi có: 520 ga trải giường, 127 áo dài, 52 saree trắng và các loại quần áo khác” – sĩ quan Alok Singh cho biết.

Sau khi đem đi giặt là, những kẻ này sẽ bán lại những đồ ăn cắp dưới nhãn mác của công ty Gwalior.

Cảnh sát cũng phát hiện một số người mua quần áo trong khu vực đã hợp đồng với những tên trộm này và trả chúng 300 rupee cho chiến lợi phẩm trong một ngày.

“Trong số 7 người bị bắt, có 3 người thuộc cùng một gia đình đã ăn trộm trong 10 năm qua. Ngoài việc bị bắt vì tội ăn cắp, họ còn bị buộc tội vi phạm quy định dịch tễ trong thời kỳ đại dịch Covid-19” – theo ông Singh.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ