Khởi đầu mới với nhiều niềm mơ ước
Ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 670.000 học sinh, sinh viên Đà Nẵng dự lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giáo dục.
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Trà My, TP Đà Nẵng), năm học này trường đón 61 học sinh lớp 1, phần lớn là con em đồng bào Xê Đăng, Ca Dong. Đây là xã miền núi nên còn nhiều khó khăn. Để tiếp thêm động lực cho các em trên chặng đường học tập, nhà trường đã nhận được nhiều sự hỗ trợ thiết thực. Ngay trong buổi lễ, các em được nhận 16 máy tính bảng từ Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”.
Ngoài ra, trước thềm năm học, 20 học sinh khó khăn cũng nhận 20 phần quà là dụng cụ học tập, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Không chỉ vậy, nhà trường còn tiếp nhận và trao 20 suất học bổng trị giá 300.000 đồng/suất từ Trụ trì và phật tử Chùa Trà My, cùng 5 suất học bổng trị giá 250.000 đồng/suất từ Hội Phụ nữ xã Trà My.

Ông Trần Bảo Tú - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Các em là mầm non của tương lai, niềm hy vọng của gia đình và xã hội. Hãy giữ vững niềm tin, sự nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc. Tôi mong muốn thầy và trò nhà trường sẽ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành, phụ huynh để cùng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thầy và trò nhà trường nguyện một lòng đồng hành cùng địa phương, ngành Giáo dục, để phấn đấu nhiều hơn nữa, đem hết tinh thần, trách nhiệm của mình với trái tim của những người lái đò thầm lặng tiếp tục đi tới bằng ánh sáng soi đường, kỳ vọng của nhân dân, bằng niềm tin vào Đảng”.
Tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng, năm học 2025-2026 đánh dấu chặng đường mới khi trường chính thức đi vào hoạt động sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Năm học này, trường đón hơn 1.500 tân sinh viên, nâng tổng số lên hơn 4.000 em.

Ông Hồ Viết Hà - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: “Các em chọn Trường Cao đẳng Đà Nẵng vì tin tưởng đây là bệ phóng cho tương lai. Sự lựa chọn đó là minh chứng cho giá trị của nhà trường. Tôi tin rằng các em sẽ mang một ước mơ lớn để cùng nhau viết tiếp câu chuyện thành công từ ngôi trường này. Trước mắt chúng ta là một hành trình, một mục tiêu rất lớn đó là đưa trường trở thành đơn vị chất lượng cao tại Đà Nẵng, trung tâm đào tạo thực hành quốc gia.
Để làm được điều đó, tôi mong tất cả thầy cô, học viên, sinh viên làm việc bằng trách nhiệm, sáng tạo, học tập rèn luyện với tinh thần kiên trì và bản lĩnh. Năm học mới là để cùng nhau khẳng định trường không chỉ là nơi dạy nghề mà còn là nơi khởi động cho tương lai, nơi hội tụ khát vọng sáng tạo cống hiến”.

Không khí khai giảng tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cũng tràn đầy cảm xúc. Cả hội trường chăm chú theo dõi màn hình trực tiếp, lắng nghe lời phát biểu chỉ đạo và tiếng trống khai trường từ Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong niềm hân hoan, 350 tân sinh viên chia sẻ cảm giác tự hào và hồi hộp khi bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới. Em Nguyễn Khánh Linh Chi - sinh viên khóa 2025, nói: “Chúng em hiểu rằng phía trước không chỉ toàn hoa hồng, sẽ có khó khăn, áp lực và cả nỗi cô đơn khi sống xa gia đình. Nhưng đó cũng là cơ hội để chúng em rèn luyện, trưởng thành, biết trân trọng từng bài học, người bạn. Em hy vọng sau này sẽ trở thành một giáo viên giỏi, yêu nghề, được học trò yêu quý”.
Lấy yêu thương làm lẽ sống, sẻ chia kết nối làm hành động
Phát biểu tại lễ khai giảng và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giáo dục, TS Trần Văn Anh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng nhấn mạnh: “Năm 2025 mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, nhà trường hướng đến xây dựng môi trường đào tạo chất lượng cao, nơi sinh viên sống tình nghĩa, có khát vọng, kỷ luật, biết trân trọng tri thức và có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Lấy yêu thương làm lẽ sống, lấy sẻ chia làm hành động thường ngày”.

Ông cũng gửi gắm đến sinh viên: “Học cao đẳng không phải là cuộc dạo chơi trên cánh đồng tri thức, mà là hành trình ngắn nhưng gian nan, đòi hỏi nỗ lực và kiên trì. Các bạn sẽ học ở trường, thầy cô, nhà máy, xí nghiệp, ở thực tiễn sôi động của Đà Nẵng. Thanh xuân là để nỗ lực và cống hiến. Tương lai của các bạn bắt đầu từ bây giờ”.

Trong tiếng trống khai trường rộn rã, thầy và trò các cấp học ở Đà Nẵng đã cùng nhau bước vào năm học mới với niềm tin, quyết tâm và khát vọng cống hiến. Những lời nhắn nhủ, kỳ vọng và ước mơ được gửi gắm trong ngày khai giảng sẽ trở thành động lực để mỗi học sinh, sinh viên và thầy cô không ngừng nỗ lực, cùng nhau tạo nên một năm học 2025-2026 thành công, góp phần vào sự phát triển của giáo dục thành phố và đất nước.