Khi thầy Rajendra Dawadi, 47 tuổi, đến trường vào sáng 27/8 để giảng dạy, ông không ngờ chỉ ít phút sau mình sẽ phải chạy đua với thời gian để cứu mạng 1.643 học sinh trong một trận lũ quét chết người tại thung lũng Trishuli, Nepal.
Thầy Dawadi là giáo viên kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở thung lũng Trishuli. Ông nhận được cảnh báo từ một người bạn lúc 9h20. Người này nói ngôi làng đã bị dòng sông cuốn trôi và yêu cầu ông chạy đi.
Sáng hôm đó, 1.643 học sinh đang ở trong và xung quanh ngôi trường 3 tầng tại Nuwakot, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ. Trận lũ quét được kích hoạt sau khi một khối băng và đá sạt xuống hệ thống sông miền núi, khiến hơn 700 người thiệt mạng tại Nepal và 16 người tại Tây Tạng.
Ban đầu, ông Dawadi cho rằng trường học vẫn an toàn. Theo báo cáo, tòa nhà bê tông 3 tầng nằm cách dòng sông khoảng 60m và ở cùng độ cao với cây cầu thép nối ngôi làng với bờ Đông.
Sau đó, một phụ huynh chạy vào trường cảnh báo mực nước đang dâng nhanh.
Ông Dawadi lập tức rung chuông trường, yêu cầu giáo viên đưa học sinh ra khỏi lớp. Ông cũng gọi cho các tài xế xe buýt của trường và đề nghị tất cả quay trở lại. Khi đó, ông nhìn thấy chiếc xe buýt mà mình không thể liên lạc đang đi qua cầu.
Lúc này, các học sinh bắt đầu nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Một nữ sinh lên cơn hoảng loạn và được đưa lên khu vực cao hơn bằng xe máy. Những học sinh còn lại chạy bộ thoát thân, trong khi ông Dawadi đi theo phía sau.
Cuối cùng, các em tìm được nơi trú ẩn dưới một cây bồ đề khi nước lũ cuốn phăng các công trình của trường.
Sự nhanh trí của ông Dawadi đã cứu 1.643 học sinh và tất cả, chỉ trừ một người trong đội ngũ giáo viên. Giáo viên môn lịch sử xã hội Santos Pariyar, 32 tuổi, bị nước cuốn trôi sau khi quay về căn phòng thuê bên sông để nấu bữa sáng. Nhân viên lao công của trường Sultan Lama cũng thiệt mạng sau khi quay lại đóng cửa, theo báo cáo.
Tử vong và mất tích tăng
Số liệu từ chính quyền Nepal và chính quyền Trung Quốc phụ trách khu vực Tây Tạng cho thấy tổng số người mất tích đã lên hơn 3.000, trong khi 750 thi thể được tìm thấy.
Nepal cho biết 2.498 người, trong đó có hàng trăm người nước ngoài, hiện mất liên lạc. Nước này cập nhật số người thiệt mạng lên 734 người hôm 30/8.
Tây Tạng, một khu tự trị của Trung Quốc, phần lớn không thể tiếp cận đối với các phóng viên nước ngoài, khiến việc đưa tin độc lập về quy mô thảm họa tại khu vực có nhiều ngôi làng gặp khó khăn.
Đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc cho biết hôm 30/8 có 546 người mất tích và 16 người thiệt mạng. Trong số những người mất tích có 261 công dân nước ngoài.
Hơn 100 người mắc kẹt
Hơn 100 công nhân được cho là đang mắc kẹt bên trong nhiều đường hầm thủy điện.
Quân đội Nepal đã đưa một đường ống vào một đường hầm tại công trình thủy điện Trishuli 3A vào tối 29/8 và bắt đầu bơm không khí vào bên trong, Bộ trưởng Sudan Gurung cho biết.
Tuy nhiên, mưa trong đêm và mực nước sông dâng cao đã cản trở nỗ lực cứu hộ tại khu vực này. Cơ quan phòng chống thiên tai Nepal đã yêu cầu các đội cứu hộ thận trọng.
Những người mắc kẹt nằm trong số 933 công nhân thuộc các dự án thủy điện được báo cáo mất tích tại những con sông nơi dòng nước cuốn theo băng đá và đất đá tràn xuống.
Ấn Độ, quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động cứu hộ dạng này, đã cử một đội chuyên trách gồm 11 người tới Nepal. Trung Quốc cũng cử đội cứu hộ đường hầm gồm 9 người tới hỗ trợ.
Trận lũ quét bắt nguồn từ một khối băng và đá khổng lồ tách khỏi đỉnh Langtang Lirung rồi rơi khoảng 1.200m xuống hẻm núi dốc ở thượng nguồn sông Lhende Khola, gần biên giới Tây Tạng.