Thầy Hiệu trưởng nhắn học trò chọn tử tế, trở thành phiên bản tốt nhất của mình

GD&TĐ - Tại lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12, thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ học trò chọn dũng cảm, tử tế và trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Thúy (Nam Định) trong ngày lễ trưởng thành.
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Thúy (Nam Định) trong ngày lễ trưởng thành.

Không tiếng trống trường vang lên, không bảng điểm hay lời nhắc bài kiểm tra, buổi lễ trưởng thành của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Thúy (Nam Định) diễn ra trang nghiêm. Ở đó, những học sinh cuối cấp không còn là “trẻ con cấp ba”, mà thực sự sẵn sàng để khởi đầu chặng đường mới.

Điểm nhấn trong buổi lễ không phải là nghi thức, mà chính là bài phát biểu đầy cảm xúc của thầy Phạm Bạch Dương – Hiệu trưởng nhà trường. Không đọc diễn văn theo thông lệ, thầy chọn cách nói như người bạn lớn, người dẫn đường nhẹ nhàng trao lại ngọn đuốc cho thế hệ tiếp theo.

hoctro.jpg
Thầy Phạm Bạch Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Thúy (Nam Định).

Thầy Phạm Bạch Dươngnhắc lại hành trình 3 năm dưới mái trường với những kỷ niệm ngọt ngào và cả những lần vấp ngã. Tất cả đã hun đúc nên một phần con người chúng ta ngày hôm nay. Trưởng thành không phải là biết hết mọi câu trả lời, mà là dám đi tìm câu trả lời đó.

Trong lời chia sẻ tiếp theo, thầy Dương gửi gắm sự tin tưởng vào thế hệ học trò đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, thị trường lao động hay những thử thách lớn hơn của cuộc sống.

“Trước mắt chúng ta là thế giới rộng lớn với vô vàn cơ hội và thử thách. Có thể lúc này, nhiều bạn và cả tôi nữa, vẫn còn phân vân, bỡ ngỡ về con đường phía trước. Nhưng tôi tin rằng, dù ước mơ có là gì thì chúng ta sẽ luôn cùng nhau cố gắng hết mình” – thầy Dương bày tỏ.

hoctrojpg4.jpg
Hành trình 3 năm dưới mái trường với những kỷ niệm ngọt ngào và cả những lần vấp ngã.

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, bài phát biểu khép lại bằng thông điệp sâu sắc, được chính thầy thổ lộ là “niềm tin cá nhân” mà thầy muốn gửi tới từng học sinh. “Hãy chọn dũng cảm. Hãy chọn tử tế và hãy chọn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình” – thầy Dương nhắn nhủ.

hoctrojpg3.jpg
Lưu lại kỷ niệm dưới mái trường.

3 năm học trôi qua, dấu ấn còn lại không chỉ là điểm số hay thành tích, mà là lời hứa – hứa sẽ sống xứng đáng với những kỳ vọng, tình thương và niềm tin mà thầy cô, cha mẹ đã trao. Dù hành trình phía trước ra sao, các em biết mình không đơn độc, bởi họ mang theo hành trang là lời căn dặn ngày hôm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ