Thầy cô vượt gần 1.400km từ Tây Nguyên về Thủ đô viếng Lăng Bác

GD&TĐ - Hơn 100 thầy cô vượt gần 1.400 km từ Tây Nguyên về Thủ đô viếng Lăng Bác, ghi dấu hành trình tri ân tháng Tám mùa Thu.

Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: NT)
Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: NT)

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đoàn công tác Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vượt hơn 1.400km từ Tây Nguyên về Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình.

2-dhyd.jpg
TS Nguyễn Ngọc Ân cùng lãnh đạo, giảng viên người lao động Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: NT)

Buổi lễ có sự hiện diện của TS Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng nhà trường; TS.BS Thầy thuốc Ưu tú Lưu Viết Tĩnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; ThS Đào Duy Hùng – Bí thư Đảng ủy, cùng hơn 100 cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động đại diện cho hơn 1.000 thành viên của trường.

Tại đây, TS Nguyễn Ngọc Ân trao 3 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, trở thành động lực để các thầy cô, nhân viên tiếp tục vững vàng trên hành trình “trồng người” và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thay mặt tập thể nhà trường, GS.TS Cao Tiến Đức kính cẩn báo cáo trước anh linh Bác Hồ về chặng đường 11 năm vun đắp tri thức và y đức. Từ những ngày đầu gian khó, trường trở thành địa chỉ uy tín đào tạo các ngành Y đa khoa, Dược học, Điều dưỡng, Y tế công cộng. Gần 3.000 sinh viên đã trưởng thành từ mái trường này, mang tri thức và tấm lòng người thầy thuốc đến khắp mọi miền.

Năm học 2024–2025 đánh dấu cột mốc hội nhập quốc tế khi trường chào đón những sinh viên đầu tiên từ Ấn Độ. Song song với đào tạo, Viện Nghiên cứu Y sinh và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ra đời, tạo nên mô hình Trường – Viện – Bệnh viện gắn kết giảng dạy, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chỉ sau hơn 3 năm hoạt động, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện (IVF) mang niềm hạnh phúc làm cha mẹ cho hơn 500 gia đình hiếm muộn. Tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ khỏe mạnh từ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ là kết quả của trình độ chuyên môn, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến và trái tim nhân ái của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.

4-dhyd.jpg
Đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chụp hình lưu niệm trước Lăng Bác. (Ảnh: NT)

Lễ báo công dâng Bác là dịp tri ân sâu sắc, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên giữ vững y đức, rèn luyện y thuật – y lý, đoàn kết và sáng tạo để đưa Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ