Thầy cô, học sinh Hà Tĩnh “cháy hết mình” trong đêm thơ “Thành phố mùa xuân”

GD&TĐ - Các em học sinh đã có một đêm đáng nhớ để hiểu thêm những giá trị nhân văn cao đẹp, bồi đắp thêm tâm hồn, ước mơ, lý tưởng, biết trân trọng văn hóa quê hương, nguồn cội…

Thầy cô, học sinh Hà Tĩnh “cháy hết mình” trong đêm thơ “Thành phố mùa xuân”

Tối ngày 16/3, đông đảo giáo viên, học sinh là những người đam mê thơ ca ở TP Hà Tĩnh đã tựu tề về Văn miếu Hà Tĩnh tham gia đêm thơ “Thành phố mùa Xuân”.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2022, tập trung thực hiện chủ đề năm của thành phố: “Đột phá văn hóa, giáo dục”. Hướng về chủ đề đó, trong thời gian qua, Câu lạc bộ thơ ca của giáo dục thành phố hoạt động tích cực, sôi nổi, thu hút nhiều em học sinh và các thầy cô giáo tham gia.

Đêm thơ được tổ chức tại Văn Miếu Hà Tĩnh
Đêm thơ được tổ chức tại Văn Miếu Hà Tĩnh

Các hoạt động của CLB hướng học sinh đến những giá trị nhân văn cao đẹp, bồi đắp tâm hồn, ước mơ, lý tưởng, biết trân trọng văn hóa quê hương, nguồn cội. Đêm thơ nhạc là tiếng lòng của giáo viên, học sinh thành phố hướng về quê hương, là những sợi tơ tình đầy rung cảm của thầy trò trước mùa xuân rạng ngời, căng tràn nhựa sống của thành phố Hà Tĩnh thân thương, tươi đẹp.

Tại chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức 18 tiết mục ngâm thơ, múa, hát của các thầy cô giáo và các em học sinh thành phố.

Trong đêm thơ, nhiều tác phẩm của học sinh đã được ban tổ chức chọn lựa trình bày.
Trong đêm thơ, nhiều tác phẩm của học sinh đã được ban tổ chức chọn lựa trình bày.

Các tác phẩm của học sinh trong các CLB nhà trường đã thể hiện rõ nét tình yêu sâu sắc đối với thành phố quê hương qua những dòng hồi ức về thế hệ cha ông đã đổ xương máu cho chúng ta hòa bình và niềm vui say hân hoan của trẻ thơ khi được sống giữa không gian yên bình đẹp đẽ của thành phố hôm nay.

Trong đêm thơ, nhiều tác phẩm của học sinh đã được ban tổ chức chọn lựa trình bày đã gây ấn tượng với người yêu thơ như: “Thành phố vào xuân” của HS Phan Tuấn Bảo, trường THCS Lê Văn Thiêm; “Thành phố quê em” của em Nguyễn Hữu Tuấn Thiên, trường Tiểu học Trần Phú; “Thành phố ngày xuân”, Phan Nữ Thục Anh, HS trường Tiểu học Thạch Quý…

Thầy giáo Văn Phong (Trường Tiểu học Bắc Hà) diễn ngâm bài thơ “Chiều Thành Sen” do cô giáo Hồ Minh Thông sáng tác.

Thầy giáo Văn Phong (Trường Tiểu học Bắc Hà) diễn ngâm bài thơ “Chiều Thành Sen” do cô giáo Hồ Minh Thông sáng tác.

Đại diện CLB thơ cũng cho biết, để có những vần thơ đẹp, trong trẻo như thế vút bay lên từ những tâm hồn trẻ thơ, các thầy cô giáo ở các nhà trường đã luôn đồng hành cùng với các câu lạc bộ văn học. 

Cũng tại đêm thơ, các giáo viên cũng đã trình bày nhiều tiết mục ngâm thơ, múa, hát đặc sắc và thu hút đông đảo sự mến mộ của khán giả.

Các hoạt động của CLB hướng học sinh đến những giá trị nhân văn cao đẹp, bồi đắp tâm hồn,
Các hoạt động của CLB hướng học sinh đến những giá trị nhân văn cao đẹp, bồi đắp tâm hồn,

BTC cũng cho biết, đêm thơ nhạc “Thành phố mùa xuân” nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh diễn ra từ 16 và 17/3, với 2 phần. Phần lễ gồm lễ dâng hương các vị tiên hiền khai nguồn đạo học và các danh nhân văn hóa được thờ tự tại Văn Miếu; lễ dâng “Văn phòng tứ bảo”, tức dâng bút, giấy, mực, nghiên để cầu may cho người được tặng chữ. Phần hội gômg các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: “đánh cờ thẻ”, “cho chữ ngày xuân”, “trưng bày sách báo xuân” và đêm thơ nhạc với chủ đề: “Thành phố - Mùa xuân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ