Sự kiện được tổ chức tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với sự tham dự của đại diện Bộ GD&ĐT, thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cùng hàng trăm người dân, học sinh, sinh viên Việt Nam và Liên bang Nga.
"Binh đoàn bất tử" là sự kiện được người Nga trên toàn thế giới tổ chức hằng năm kỷ niệm Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), nhằm bày tỏ lòng biết ơn những con người đã chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập dân tộc, cho hòa bình và tự do của nhân loại.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết: Ngày Chiến thắng Phát xít có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với các dân tộc đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của thế kỷ XX mà còn đối với toàn thể nhân loại.
Đối với nhân dân Việt Nam, ngày này mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta có sự đồng cảm đặc biệt với những dân tộc đã trải qua chiến tranh, mất mát và hy sinh để giành độc lập, tự do. Chúng ta càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình ngày hôm nay và ý nghĩa thiêng liêng của việc tưởng nhớ những người đã ngã xuống.
Phong trào tưởng niệm "Trung đoàn bất tử" được tổ chức không chỉ là sự tri ân, mà còn là "sợi dây liên kết sống động giữa các thế hệ, là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng trong quá khứ và nhắc nhở thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ sự thật lịch sử.
Tại buổi lễ, ông G.S. Bezdetko - Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam chia sẻ: Chiến thắng năm 1945 đã làm thay đổi căn bản bản đồ thế giới, mở ra một trang sử mới cho nhân loại. Nước Nga không bao giờ quên những chiến sĩ quốc tế Việt Nam đã kề vai sát cánh bảo vệ Thủ đô Moskva vào mùa Đông năm 1941, đồng thời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.
“Chúng tôi tin rằng, một khi ký ức trong chúng ta còn sống thì những người lính của những năm tháng ấy vẫn còn sống. Họ hiện diện bên chúng ta một cách vô hình... Chúng ta hãy làm sao cho xứng đáng với ký ức của những người đang nhìn chúng ta từ những bức ảnh đã ngả màu. Họ đã chiến đấu vì chúng ta, vì tương lai tươi sáng của chúng ta, vì cuộc sống dưới bầu trời hòa của chúng ta", ông Bezdetko nói.
Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cho rằng, đây là những ngày để bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, những người đã trải qua những khốc liệt của chiến tranh và những mất mát không thể bù đắp. Hàng triệu người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bổn phận của thế hệ ngày nay là ghi nhớ những hy sinh ấy, tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống vì tương lai.
Tham gia diễu hành, Nguyễn Ngọc Phương Linh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ, chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc. Tham gia sự kiện này, em càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, thấy được trách nhiệm của mình đối với đất nước.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, khách mời đã tham gia lễ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” với nhiều tiết mục về chủ đề yêu nước, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng được các nghệ sĩ, người dân hai nước Việt Nam - Nga thể hiện.