Thảo Cầm Viên đông nghịt khách tham quan dịp lễ 2/9

GD&TĐ - Hàng chục nghìn người đổ về Thảo Cầm Viên (TPHCM), xếp hàng dài chờ tham quan dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Từ 8h sáng 1/9, rất đông người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào tham quan Thảo Cầm Viên nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Từ 8h sáng 1/9, rất đông người dân xếp hàng dài chờ mua vé vào tham quan Thảo Cầm Viên nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.
24815282698fe2d1bb9e.jpg
Cổng chính Thảo Cầm Viên (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn) mở tất cả các cửa đón tiếp người dân vào tham quan.
127ef579ce74452a1c65.jpg
Phòng vé tại cổng chính Thảo Cầm Viên đông đúc, nhân viên hỗ trợ làm thủ tục bán vé cho khách.
041aae5596581d064449.jpg
Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ tham quan Thảo Cầm Viên dịp lễ 2/9.
d632f70bcf0644581d17.jpg
Đông người tham quan, chụp ảnh tại các chuồng nuôi thú tại Thảo Cầm Viên. Chị Lệ Hằng (30 tuổi, trú phường Hiệp Bình) cho biết, lần đầu đi Thảo Cầm Viên để cho 2 con nhỏ xem thú và không nghĩ lượng người đổ về quá đông.
84d6489d7090fbcea281.jpg
Khu vực tham quan cá sấu tại Thảo Cầm Viên hút khách đến xem.
4f0fc8b2f0bf7be122ae.jpg
Hai em nhỏ mang áo Quốc kỳ Việt Nam được mẹ chụp hình lưu niệm khi tham quan bảo tàng động vật bên trong Thảo Cầm Viên.
c7a352016b0ce052b91d.jpg
Khu nuôi dưỡng hươu cao cổ thu hút rất đong các em nhỏ.
ed14a91e9213194d4002.jpg
Theo đại diện Thảo Cầm Viên, đơn vị sẽ miễn phí vé cho khách tham quan buổi tối từ 17h - 20h30 thời gian từ 28/8 - 2/9. Giá vé các khung giờ còn lại với người lớn là 60.000/lượt, trẻ em chiều cao từ 1m - 1,3m giá vé 40.000 đồng/lượt, trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vé.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẹ ơi, con đã về rồi!

Mẹ ơi, con đã về rồi!

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.